BẢNG ĐIỂM KHÓTIN: 18 HỌC SINH ĐẠT 10 TOÁN, TRUNG BÌNH LÊN ĐẾN 9,26 – ĐỒNG THỦ KHOA, Á KHOA CỦA NGHỆ AN CÙNG TRONG LỚP!

LỚP HỌC TRƯỜNG LÀNG KỲ TÍCH VỚI 18 HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 10 MÔN TOÁN

Trong bối cảnh các kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được xem là thước đo năng lực học sinh, câu chuyện về lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 ở Nghệ An khiến cộng đồng không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt, khi có tới 18 học sinh đạt điểm 10 môn toán, tạo nên một kỳ tích có một không hai tại vùng quê này.

Chỉ riêng kỳ thi tốt nghiệp năm 2026, trường đã có những thành tích ấn tượng: toàn trường có 634 thí sinh dự thi, 100% đậu tốt nghiệp, trong đó lớp 12A1 góp mặt 18 điểm 10 môn toán. Nổi bật trong số đó là Lê Minh Hiếu, học sinh đạt điểm cao nhất tỉnh Nghệ An với 37,75 điểm, đồng thời là một trong ba thủ khoa toàn tỉnh. Những tên tuổi như Phan Trung Long (37,5 điểm) và Chu Quỳnh Thương (37,25 điểm) cũng góp phần làm rạng danh lớp học này.

Lớp 12A1 có tổng số 51 học sinh. Ngoài thành tích đặc biệt về môn toán, các môn học khác của lớp cũng đạt kết quả khả quan: trung bình vật lý 8,11 điểm, hóa học 8,77 điểm và ngữ văn 7,93 điểm. Hiệu trưởng Hồ Sỹ Nam Thắng chia sẻ: “Thành tích hôm nay là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng đổi mới, sáng tạo.”

Chia sẻ về bí quyết thành công, Phan Trung Long cho biết: “Thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn như những người bạn, người cha người mẹ trong tâm trí chúng em. Các thầy cô rất tâm lý, biết cách khơi gợi và nhắc nhở khi chúng em lơ là. Thầy cô đã giúp chúng em nắm bắt từng bước tiến bộ của mình.” Long cũng nhấn mạnh sự quan tâm chân thành của các thầy cô, đặc biệt là thầy Trần Ngọc Minh – người dạy toán luôn vui tính, hài hước nhưng nghiêm khắc khi cần thiết.

Trong những đêm muộn, Long từng gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Tám, người đã chủ nhiệm lớp. Cô nói: “Mục tiêu của giáo dục không chỉ là kết quả thi cử, mà còn là giá trị các em mang đến xã hội. Các em cần xác định rõ sở thích, năng lực để chọn con đường phù hợp.”

Thầy Trần Ngọc Minh mong muốn các học trò bước ra từ mái trường Quỳnh Lưu 1 không chỉ với thành tích tốt mà còn là những người tử tế, bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, quê hương. “Tôi mong các em giữ vững tinh thần ham học, ý chí vượt khó và lòng biết ơn. Điểm số là dấu mốc của tuổi trẻ, còn nhân cách và khát vọng mới là hành trang vững chắc cho cuộc đời,” thầy chia sẻ.

Câu chuyện về lớp học làng này đã làm rõ rằng, dù ở vùng quê nhỏ bé, nhưng những lớp học với sự tận tâm của thầy cô cùng ý chí của học trò hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích vinh quang. Chỉ cần có niềm tin, phương pháp phù hợp và sự đồng hành đúng đắn, những lớp học ở “trường làng” vẫn là nơi ươm mầm những ước mơ lớn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *