TỔNG TÀI 18.000 TỶ ĐỒNG VÀ ĐAM MÊ DIỄN XUẤT: CÂU CHUYỆN KHÁC BIỆT TRONG SHOWBIZ
Phùng Gia Di, người sở hữu khối tài sản ước tính hơn 18.000 tỷ đồng cùng hàng loạt dự án bất động sản lớn và chuỗi khách sạn cao cấp, vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì sự khiêm tốn trong nghề diễn xuất. Dù đã có gia sản khổng lồ, anh lại chọn đóng vai phụ, chấp nhận những vai diễn nhỏ bé, thậm chí không đủ tiền đi xăng, để thỏa mãn đam mê cống hiến trên màn ảnh.
Sinh ra trong gia đình giàu có tại Bắc Kinh, cha anh là cựu chiến binh rồi chuyển hướng kinh doanh thành công rực rỡ. Ngay từ nhỏ, Phùng Gia Di đã được gia đình định hướng theo con đường kinh doanh, cấm theo đuổi nghệ thuật. Năm 14 tuổi, anh được gửi sang Úc học ngành kinh tế, kèm theo đó là niềm đam mê diễn xuất bộc lộ rõ ràng. Tuy gia đình chu cấp đủ để anh theo đuổi học hành, nhưng anh đã lén lút tự kiếm thêm bằng cách rửa bát thuê, đi bộ hàng chục km để tiết kiệm tiền, rồi âm thầm theo học diễn xuất cùng với ngành marketing.
Về nước khi 27 tuổi, Phùng Gia Di nhanh chóng xây dựng đế chế kinh doanh vững mạnh. Tuy nhiên, khi đã đạt được vị thế của một doanh nhân thành đạt, anh lại rẽ hướng, theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Cơ hội đến từ một buổi tiệc gặp đạo diễn Đằng Hoa Đào, từ đó anh được mời tham gia bộ phim đầu tiên Băng Dính Hai Mặt. Khả năng diễn xuất tự nhiên và sự chân thành trong từng vai diễn giúp anh gây ấn tượng mạnh, mở ra hàng loạt cơ hội mới trong làng giải trí.
Nhiều bộ phim truyền hình, như Căn Nhà Ốc Sên, anh chọn đóng vai phụ để thỏa mãn đam mê. Trong phim, dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, anh đã dành nửa năm để học thuộc kịch bản, thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của người nghệ sĩ. Giới đạo diễn gọi anh là “nam diễn viên phụ đắt giá nhất” vì thái độ làm nghề chuyên nghiệp, luôn toàn tâm toàn ý trong từng cảnh quay, dù đó chỉ là vai diễn nhỏ nhất.
Không chạy theo danh vọng hay vai chính, Phùng Gia Di chấp nhận bất kỳ nhân vật nào có chiều sâu, sẵn sàng dành thời gian từ sáng đến tối cho các dự án, từ họp bàn hợp đồng đến quay phim. Mỗi vai diễn của anh đều để lại dấu ấn riêng, từ gã hám lợi trong Lều Tranh đến chàng trai si tình trong Thành Trong Thành. Sự biến hóa đa dạng và chân thực của anh khiến khán giả luôn nhớ mặt, nhớ tên dù chỉ qua một vai phụ.
Ở tuổi U60, Phùng Gia Di vẫn giữ đều đặn lịch trình dày đặc, không vì đã có gia sản khổng lồ mà quên đi đam mê. Khi nghe tin đồn về khối tài sản 18.000 tỷ đồng, anh chỉ cười và nói: “Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ yêu thích diễn xuất”. Chính sự khiêm tốn, tình yêu nghề và phong thái đĩnh đạc của một tổng tài chân chính đã khiến anh trở thành hình mẫu đặc biệt trong làng giải trí, nơi thường bị chi phối bởi danh vọng và hào quang. Khán giả vẫn mong chờ mỗi lần anh xuất hiện, dù chỉ là trong vai phụ, bởi đam mê và sự chân thành của anh đã trở thành điều đặc biệt không thể trộn lẫn.