CẬU CHUYỆN ĐỘC ĐÁO KHI CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN HÀN QUỐC BỊ TÒA ÁN CHO THẨM
Bà trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị tống giam.
Ông Yoon Suk Yeol, người từng cố gắng áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024 nhưng thất bại, hiện cũng đang bị giam giữ và buộc phải hầu tòa với cáo buộc nổi loạn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cả tổng thống cùng đệ nhất phu nhân đều bị bắt giữ. Trước đó, đã có bốn cựu tổng thống phải ngồi tù, nhưng chưa từng có trường hợp nào cả hai cùng bị bắt như lần này.
Tuần trước, khi trình diện nhóm công tố viên đặc biệt, bà Kim Keon Hee đã gửi lời xin lỗi vì “gây lo lắng cho người dân” và tự nhận mình là “một người không đáng kể”. Tuy vậy, bà nhiều lần dính vào các bê bối tham nhũng, khiến uy tín chính quyền của chồng bị giảm sút. Phía luật sư của bà phủ nhận mọi cáo buộc và hứa sẽ chứng minh sự sạch sẽ của thân chủ.
Hàn Quốc ra lệnh bắt bà Kim Keon Hee, cựu đệ nhất phu nhân, trong bối cảnh các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và thao túng thị trường chứng khoán. Bà bị quy trách nhiệm về việc thu lợi hàng trăm nghìn USD từ hành vi thao túng giá cổ phiếu, một hành động mà ông Yoon Suk Yeol, thời còn là công tố viên, đã từng điều tra. Ngoài ra, bà còn bị tố cáo can thiệp trái pháp luật để giúp một chính trị gia giành đề cử trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 6/2022. Các cáo buộc khác liên quan đến việc nhận vòng cổ kim cương trị giá hàng chục nghìn USD và hai túi Chanel từ một quan chức cao cấp của Giáo hội Thống nhất sau chiến thắng của ông Yoon trong kỳ bầu cử. Người này đã bị bắt giữ, trong khi giáo hội phủ nhận mọi liên quan.
Công tố viên đặc biệt xác nhận bà Kim còn nhận một mặt dây chuyền Van Cleef trị giá 60 triệu won (khoảng 43.200 USD). Khi được hỏi về món quà này, bà đã khai rằng đó là hàng giả, rẻ tiền, trong khi thực tế nó không nằm trong hồ sơ kê khai tài sản theo pháp luật. Hiện sự việc đang được điều tra để làm rõ liệu đó có phải là hành vi hối lộ hay không.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của ông Yoon Suk Yeol, bà Kim từng xin lỗi vì khai man lý lịch nhằm quảng bá hoạt động kinh doanh nghệ thuật của mình. Sau khi ông đắc cử, xuất hiện nhiều video và bản ghi âm khiến dư luận chú ý, trong đó bà bị ghi lại gọi chồng là “kẻ ngốc” và nói rằng “không thể làm gì nếu không có tôi”. Những tiết lộ này làm dấy lên nhiều tranh cãi trong nội bộ chính quyền và xã hội Hàn Quốc.
Mâu thuẫn chính trị giữa phe đối lập và chính quyền của ông Yoon càng lúc càng gia tăng, đặc biệt sau các cáo buộc nhắm vào bà Kim. Tháng 10/2024, ông Yoon từng tuyên bố sẽ “hứng chịu mọi chỉ trích thay vợ”. Đến tháng 12 cùng năm, ông đã tuyên bố thiết quân luật, gọi Quốc hội là “con quái vật” và “lực lượng phản quốc”, làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn chính trị trong quốc gia.