AI SẼ BẢO VỆ BÀ CON KHI NGHĨA VỤ GẶP NGUY CƠ?

VƯỢT HƠN 700 KM ĐẾN MƯỜNG THAN GIẢI NGHĨA TỪ TRÁI TIM, CHO ĐỜI SỐNG ỔN ĐỊNH

Trong những ngày miền Trung và miền Bắc oằn mình chống chọi đợt thiên tai khốc liệt, có những người vẫn sẵn sàng vượt mọi thử thách để mang lại sự sống và hy vọng cho bà con gặp nạn. Anh Lê Mạnh Điệp, Đội trưởng Đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa, chia sẻ hành trình vượt hơn 700 km để đến Mường Than chỉ để giúp đỡ đồng bào giữa tâm lũ, như một “mệnh lệnh từ trái tim”.

Trong suốt những ngày đầu tháng 7, khi nhận được thông tin về trận lũ quét dữ dội kéo dài, 6 thành viên trong đội đã không ngần ngại gác lại công việc gia đình, chuẩn bị phương tiện, đổ đầy tâm huyết để trực tiếp tham gia vào công cuộc cứu trợ. Khoảng 1 giờ sáng ngày 19.7, họ bắt đầu hành trình từ Thanh Hóa, mang theo xe tải, xe cẩu và máy xúc, hướng về Mường Than, cách hơn 500 km đường đèo dốc hiểm trở.

Tuy nhiên, chuyến đi gặp phải trở ngại đáng kể khi đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, buộc họ phải quay vòng thêm hơn 200 km mới đến nơi. Đến chiều tối cùng ngày, sự kiên trì và quyết tâm của đội đã giúp họ có mặt tại trung tâm vùng lũ, bắt đầu ngày làm việc không kể ngày đêm để cứu hộ.

Tại Mường Than, đội chia thành các nhóm nhỏ, nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. Hai thành viên dùng máy xúc liên tục dọn dẹp bùn đất tại các trường mầm non và hộ dân; hai người khác bay flycam dọc theo các triền suối, hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích; số còn lại phối hợp cùng lực lượng địa phương và gia đình nạn nhân trong công tác cứu hộ. Anh Điệp cho biết: “Chúng tôi làm việc với tinh thần thay ca nhau, xuyên trưa, xuyên đêm, nhằm mở đường, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.”

Anh cũng nhấn mạnh: “Chừng nào bà con ổn định, chúng tôi mới trở về.” Các nguồn kinh phí hoạt động đều do chính các thành viên trong đội tự tổ chức gây quỹ hoặc nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Anh Cao Ngọc Tùng, người có hơn 5 năm kinh nghiệm cứu hộ tại các vùng thiên tai như Quảng Nam, Huế, Lào Cai, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là lượng đá sạt lở quá lớn, cần máy móc chuyên dụng để xử lý. Nhưng tôi và đồng đội sẽ không ngừng cố gắng, tất cả đều xuất phát từ ‘cái tâm’ của mỗi người.”

Dù gặp phải những thử thách khắc nghiệt, các thành viên trong đội vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết và nỗ lực cao nhất để giúp bà con sớm thoát khỏi hậu quả nặng nề của thiên tai, mang lại niềm tin và hy vọng giữa cơn hoạn nạn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *