THÁI TỬ ĐẸP NHẤT SHOWBIZ CÓ GÌ ĐỂ NÉM, KHI 3 PHIM LIÊN TIẾP ĐỀU MẤT TẦM CHỈ SAO 9X?
Trong suốt nhiều năm qua, Trần Tinh Húc được xem là một trong những nam thần cổ trang nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Với visual sắc nét, khí chất vương giả và tạo hình long bào ấn tượng, anh đã gây tiếng vang lớn qua vai diễn Lý Thừa Ngân trong Đông Cung (2019). Vai diễn này đã giúp anh trở thành biểu tượng của hình tượng thái tử đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, khiến nhiều khán giả không ngần ngại gọi anh bằng biệt danh “thái tử đẹp nhất Cbiz”. Dù đã trải qua thời gian dài, tên tuổi của Trần Tinh Húc vẫn luôn gắn liền với hình ảnh này, và mỗi lần nhắc đến vai diễn đó, người hâm mộ vẫn không quên đặt anh lên bàn cân tranh luận.
TUY NHIÊN, ÁNH HÀO QUANG MỘT THỜI ĐANG DẦN PHẤI MỜ
Chỉ trong vòng hai tháng, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Trần Tinh Húc đã liên tiếp góp mặt trong ba bộ phim mới: Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Yết Hí và Đột Nhiên Thích Em. Thế nhưng, điều đáng chú ý là không có tác phẩm nào trong số đó gây được tiếng vang hay đạt thành tích nổi bật trên mặt trận truyền thông và rating. Ba dự án cùng thất bại, thể loại đa dạng nhưng đều không thành công, khiến nhiều người đặt câu hỏi về dấu hiệu xuống dốc của nam diễn viên này.
Các bộ phim này đều gặp những vấn đề lớn về nội dung và kỹ thuật sản xuất. Trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, kim loại kỳ ảo của tác phẩm dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Vĩ Ngư, Trần Tinh Húc vào vai Giang Luyện – một chàng trai bí ẩn, cùng Nhiếp Cửu La do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, cùng nhau đối mặt thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, dù sở hữu dàn diễn viên đình đám, phim bị phản ánh là kịch bản rời rạc, tiết tấu chậm, thiếu cao trào, hiệu ứng hình ảnh trung bình và diễn xuất thiếu chemistry giữa cặp đôi chính.
Yết Hí, dự án khai thác ý tưởng mới khi kết hợp giữa thể loại game nhập vai, yếu tố chữa lành và tình cảm, cũng không thoát khỏi tình trạng thất bại. Bộ phim vẫn nhận được lời khen về hình ảnh và tạo hình của diễn viên, nhưng mặt yếu về nội dung và nhịp phim chậm khiến khán giả nhanh chóng mất hứng. Đặc biệt, diễn xuất ổn định của Trần Tinh Húc không đủ để bù đắp cho phần kịch bản thiếu điểm nhấn.
Tiếp đến là Đột Nhiên Thích Em, phim ngôn tình hiện đại hợp tác cùng Vương Ngọc Văn. Bộ phim kể về chuyện tình giữa Cao Hải Minh – tổng tài trong thế giới tiểu thuyết và nữ streamer Lâm Hoan Nhi từ năm 2025 có hành trình xuyên không về quá khứ. Mặc dù có cặp diễn viên đẹp, tương tác tự nhiên và nội dung dễ thương, tác phẩm vẫn bị chê là lặp lại mô-típ cũ của dòng phim ngôn tình đô thị, với nhịp phim chậm, câu chuyện thiếu đột phá.
KHÔNG AI CỨU NỖI GƯƠNG MẶT NAM THẦN CỦA SHOWBIZ
Nhiều khán giả và bình luận viên nhận định rằng, sự thất bại của những dự án liên tiếp này không phản ánh quá nhiều khả năng diễn xuất của Trần Tinh Húc. Anh vẫn giữ vững phong độ ổn định, đặc biệt trong các phân cảnh nội tâm, nhưng vấn đề lại nằm ở khâu chọn kịch bản, nội dung thiếu đột phá và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Thị trường phim Hoa ngữ ngày càng cạnh tranh, việc liên tục xuất hiện trong các dự án không đủ chất lượng khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Có thể nói, sau thời gian dài gắn bó với vai diễn thái tử đẹp nhất, Trần Tinh Húc đang đối mặt với thử thách lớn trong việc duy trì sức hút, khi các tác phẩm gần đây không để lại dấu ấn rõ nét. Liệu anh có thể sớm lấy lại phong độ hay sẽ phải chấp nhận số phận của những gương mặt từng một thời huy hoàng nhưng rồi lại lụi tàn? Thời gian sẽ là câu trả lời cuối cùng cho câu chuyện này.