CẢ NHÀ CHỈ BIẾT ÔM NHAU TRONG LŨ DỮ
Sau bốn ngày kể từ trận lũ quét dữ dội, nỗi đau vẫn âm ỉ trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu). Người đàn ông từng thoát chết trong gang tấc giờ đây phải đối mặt với mất mát quá lớn khi cùng lúc mất đi vợ và hai con nhỏ.
Anh Hải kể lại những phút giây cưỡng lại định mệnh trong cơn lũ sáng 17.7, khi cả gia đình chỉ biết ôm chặt lấy nhau ở góc tường để chờ đợi dòng nước cuốn trôi. Lúc dòng nước đổ xuống, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng, kéo sập bức tường và đẩy mọi người xuống dòng nước đục ngầu. Trong giây phút đó, anh vẫn nghe rõ tiếng vợ hét lên cầu cứu: “Anh ơi cứu Trường với!”.
Trước khi bị lũ cuốn trôi. Trường, con trai út của anh, chìm xuống rồi nổi lên trong hoảng loạn, thấm đẫm máu ở đầu. Anh Hải cố vươn tay để cứu con nhưng dòng nước quá mạnh mẽ, cuốn anh đi nhanh chóng. Sau nhiều giờ vật lộn trong dòng nước khắc nghiệt, anh mới thoát ra được và được người dân cứu giúp, dù chân tay bị thương nặng, phải dựa vào nạng hoặc xe lăn.
Trong căn nhà trống rỗng, những hình ảnh về vợ và hai đứa con nhỏ vẫn còn rõ mồn một. Những di ảnh được đặt trang nghiêm, khói hương nghi ngút cũ làm tăng thêm vẻ quạnh quẽ, u sầu của không gian. Mọi người thân, hàng xóm đến thăm hỏi đều không giấu nổi nước mắt trước bi kịch mất mát của gia đình anh Hải.
Anh Hải chia sẻ: “Lúc đó, chỉ biết đứng đó ôm chặt lấy nhau, chờ dòng lũ cuốn tất cả đi. Khoảnh khắc cuối cùng bên vợ con là ký ức chẳng thể nào quên. Tôi thấy thằng bé Trường chìm xuống rồi lại nổi lên, máu rớm trên đầu. Tôi cố gắng gọi tên con nhưng dòng nước quá dữ, tôi không thể làm gì hơn.”
Sau khi dòng lũ cuốn trôi anh khoảng 2 km, anh bám vào mô đất cao, được người dân cứu giúp và đưa đi viện. Trong khi đó, mẹ của anh, bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi), vẫn mất tích trong cơn bão nước. Gia đình đã huy động người thân và đoàn thể đi bộ khoảng 15 km đến khu vực Mường Mít tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Anh Quang, một người hàng xóm, cũng rưng rưng kể lại: “Trước đó trời mưa như trút, sáng 17.7, tôi cùng bố ra đường để buộc lại ống nước. Khoảng chưa đầy một phút sau, nước dâng lên cuồn cuộn, chúng tôi buộc phải bỏ của chạy lấy người. Nước đã cắt ngang đường về nhà, hai bố con phải leo lên mái kho vật tư rồi cuối cùng là trèo lên tầng thượng của ngôi nhà hai tầng. Khi đó, tôi cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ trong tầm mắt.”
Anh Quang kể tiếp: “Dù ngôi nhà xây bằng bê tông cốt thép nhưng cũng không thể chống chọi nổi sức nước kinh khủng ấy. Chúng tôi cùng vài người hàng xóm trú ẩn trong đó, cảm giác mạnh như đang đứng trước mất mát lớn nhất đời. Cuối cùng, khi nước bắt đầu rút, chúng tôi mới thoát ra ngoài qua dòng suối. Mẹ tôi, bà Hoa, vẫn còn mất tích sau đó.”
Thật đau lòng khi gia đình anh Quang đã mất tất cả tài sản, người thân duy nhất đã mất tích, chỉ còn mong đợi vào phép màu tìm thấy mẹ trở về. Gia đình họ đã nhận hỗ trợ của báo Thanh Niên để vượt qua nỗi đau này.
Các gia đình chịu thiệt hại do lũ quét tại Lai đều nhận được gói hỗ trợ từ cộng đồng, nhằm sẻ chia và góp phần giải tỏa phần nào nỗi đau mất mát lớn lao mà thiên nhiên đã gây ra.