KHÁN GIẢNG NGỢI CÚP TỪ TÚI nilon TRÓI QUA CẢNG CỦA MARC CUCURELLA!

CHUYỆN ĐỘC ĐỘ VỀ CHIẾC CÚP VÀ HÀNH ĐỘNG “DỄ THƯƠNG” CỦA CỰU SAO

Trận chung kết World Cup 2026 kết thúc trong niềm vui của Tây Ban Nha khi giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina tại sân vận động MetLife (Rutherford). Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi rước chiếc cúp vàng danh giá ra sân trong chiếc rương bảo quản xa xỉ, thiết kế riêng từ thương hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuitton, thể hiện sự trang nghiêm và đẳng cấp của sự kiện.

Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu kết thúc, cộng đồng mạng nhanh chóng rộn ràng bàn tán về hình ảnh Marc Cucurella thản nhiên xách chiếc cúp bằng túi nilon rời khu vực đường hầm. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các phương tiện truyền thông xã hội, mang đến một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự trang trọng ban đầu. Sau nhiều tranh cãi, sự thật được làm rõ: chiếc cúp nằm trong túi nilon của Cucurella thực ra không phải là chiếc cúp thật, mà chỉ là bản mô phỏng LEGO của FIFA World Cup. Dù vậy, tính cách hài hước và giản dị của cầu thủ này vẫn khiến dân mạng chú ý và yêu mến.

Hình ảnh gây sốt này gắn liền với câu chuyện vui của Cucurella ngoài sân cỏ. Trước giải, anh từng dõng dạc tuyên bố sẽ xăm hình mặt huấn luyện viên Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha vô địch. Lời hứa như một trò đùa nhưng giờ đây đã trở thành bài toán thực tế bắt buộc anh phải thực hiện.

Ngay sau khi giành chiến thắng danh giá, HLV Luis de la Fuente cũng đã động viên và trêu đùa học trò về lời hứa cũ. “Tôi đã bảo với các cậu ấy là sai lầm rồi, nhưng một khi đã hứa thì phải làm. Quân tử nhất ngôn mà, đúng không?”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ một cách hài hước.

Ngay lập tức, Cucurella thể hiện quyết tâm bằng dòng trạng thái ngắn gọn: “Trong phòng mình có thợ xăm nào không ạ?”. Trong cuộc phỏng vấn với MARCA, cầu thủ này cho biết đang khá bối rối trong việc lựa chọn vị trí để xăm hình huấn luyện viên Luis de la Fuente. Anh hài hước chia sẻ: “Tôi cũng chưa biết nữa, phải tính xem nên để ở chỗ nào dễ che giấu hơn. Nếu xăm chỗ quá lộ thì đi đâu cũng bị hỏi han, phiền phức lắm. Chắc tôi sẽ chọn chỗ kín đáo một chút, sắp tới cả đội có chuyến bay dài, hy vọng các anh em giúp tôi thêm ý tưởng. Khi nào nghĩ ra thì tôi triển luôn thôi.”

Hành động trồng cây “đặc biệt” của Cucurella đã thu hút sự chú ý không chỉ của người hâm mộ mà còn tạo nên những câu chuyện vui vẻ, thể hiện tính cách vui nhộn, giản dị của cầu thủ. Dù kết quả trận đấu đã khép lại, những câu chuyện hậu trường vẫn luôn là đề tài hấp dẫn, đem đến nhiều tiếng cười và góc nhìn khác về các nhân vật thể thao trên sân cỏ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *