VỤ CHÁY XE KHÁCH TRÊN QUỐC LỘ 1A: NỖI ÁM ẢNH ĐƯỢC GIAO CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT
Vụ cháy xe khách xảy ra trên quốc lộ 1A đã để lại những hậu quả đau thương, trong đó có 7 người tử vong và nhiều hành khách bị thương nặng. Những câu chuyện về cuộc chạy đua với tử thần của những người may mắn sống sót khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng và xúc động.
Trong cuộc trò chuyện tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Thông (quê Ninh Thuận) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích vẫn còn đẫm nước mắt khi kể lại khoảnh khắc sinh tử. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, họ đã phải đối mặt với biển lửa dữ dội, chật vật chạy thoát thân cùng hai con nhỏ trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Anh Thông kể lại: ngay sau cú va chạm mạnh, trên xe xuất hiện khói và đám cháy nhỏ ở đầu xe. Khoảng 30 giây đến một phút sau, xe dừng hẳn. Hành khách phía trước hoảng loạn tìm cách thoát ra, trong khi tài xế cố gắng trấn an mọi người. Chỉ có duy nhất một lối thoát mở ra vài phút sau đó, khi ngọn lửa đã bùng phát dữ dội hơn, khói đặc quánh lan tỏa kín khoang hành khách.
Anh Thông, ngồi ở hàng ghế số 7 cùng vợ và hai con nhỏ, kể lại: khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, anh bế con gái khoảng 2 tuổi, nắm tay con trai 7 tuổi định chạy ra ngoài. Thế nhưng, do đông người phía trước và khói lửa dày đặc, anh đành phải thúc giục vợ thúc nhanh để thoát thân. Trong lúc vượt qua đám cháy, anh bị bỏng, mất sức lực khi phải vượt qua ngọn lửa dữ dội.
Khoảng 20 giây sau, anh cùng hai con đã tiếp cận cửa ra. Nhưng đúng lúc ấy, ngọn lửa bùng lên cao hơn một mét, khiến con trai 7 tuổi quá hoảng sợ, không dám nhảy qua biển lửa. Anh buộc phải dùng sức đẩy con ra ngoài, bé rơi đúng vào vùng lửa dữ nhất, bị bỏng nặng. Người cha nhớ lại: “Áo của cháu bén lửa, da cháu bong tróc khi tôi kéo được ra ngoài. Tôi phải ném con gái ra xa để những người xung quanh cứu giúp rồi quay lại kéo con trai.”
Sau đó, họ mất khoảng 10 phút chờ xe cứu thương, trong đó những vết thương do bỏng đã khiến hai đứa trẻ đau đớn thấu tim. Bé gái bị bỏng cả 10 đầu ngón tay và chân, còn bé trai liên tục kêu lạnh, quần áo bị lửa bén và phải xé áo để giữ ấm.
Chị Ngọc, vợ anh Thông, cũng có mặt trong ca mê man thoát khỏi tai nạn. Chị kể lại: lúc đó, lửa lan nhanh sau tiếng va chạm, chỉ trong real phút đã phủ kín khoang xe. Chị là hành khách cuối cùng thoát ra qua cửa chính khi lửa đã cháy dữ dội, khu vực lái xe và phần trước xe bị ngọn lửa khoắng đến đen đặc. Chị nghẹn ngào: “Lửa bén vào khu vực vô lăng rồi lan ra nhanh chóng. Mọi người đều hoảng loạn, không có cách nào khác ngoài việc thoát ra qua cửa chính.”
Trong lúc ấy, con trai chị đã bị bỏng nặng khi ngã vào vùng lửa và đang được điều trị tại bệnh viện Nhi. Chị Bích chia sẻ: “Trong xe la hét thảm thiết lắm, cuối xe không có lối thoát hiểm nên mắc kẹt. Tôi chỉ mong hai đứa con mau bình phục.” Một đứa bị bỏng nặng, đang được cấp cứu, còn bé trai bị bỏng nặng hơn, hiện chưa thể gặp gia đình do tình trạng sức khỏe.
Anh Thông và chị Bích đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kịp thời mở cửa thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Theo anh Thông, nếu tài xế không thể mở cửa, toàn bộ hành khách có thể đã không còn cơ hội thoát khỏi vụ cháy. Tuy nhiên, quá trình chờ đợi lâu làm ngọn lửa bùng phát mạnh hơn, khiến tình hình càng thêm nguy hiểm.
Gia đình anh Thông khi gặp nạn đang trên đường trở lại nơi sinh sống sau chuyến thăm quê nội tại Phan Rang. Khoảng cách chưa đầy 10 km dari nơi xảy ra tai nạn khiến họ không khỏi xót xa. Hiện tại, hai con nhỏ của anh vẫn đang trong viện, trong đó một bé bị bỏng rất nặng và đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Anh tâm sự: “Chỉ mong hai đứa con mau khỏe lại.”
Chị Ngọc kể lại giây phút thoát khỏi lửa dữ dội trong dang dở xúc động: “Sau tiếng va chạm, chưa đầy một phút lửa đã bốc lên dữ dội. Tôi thoát ra sau cùng qua cửa của tài xế, khi lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực này. Mọi người hoảng loạn, ai cũng cố gắng thoát thân nhưng ngọn lửa quá dữ dội.”
Trong quá trình thoát thân, các hành khách đều gặp khó khăn, nhiều người không có lối thoát hiểm khác ngoài cửa chính phía trước. Đặc biệt, hành khách phía sau vì hoảng sợ đã cố chạy ngược về cuối xe nhưng không tìm thấy lối thoát, bị mắc kẹt trong khói và lửa. Một số người đã cố đạp kính để tạo đường thoát, nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đành liều mình chạy qua biển lửa để thoát thân.
Vết bỏng xuất hiện rõ trên cơ thể của hai người thân, trở thành nỗi đau đớn không nguôi. Anh Thông cho biết, nếu tài xế không mở cửa kịp thời, toàn bộ hành khách có thể đã thiệt mạng. Nhưng việc chờ đợi quá lâu khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn, tính mạng những người trên xe càng thêm nguy hiểm.
Trong hoàn cảnh đó, anh Thông khẳng định: “Chúng tôi may mắn sống sót nhờ đức tính và sự nhanh trí của những người thoát nạn. Còn lại, những người không qua khỏi, đó là nỗi đau lớn của gia đình và xã hội.”
Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21/7, chiếc xe khách biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa về TPHCM, đâm vào hộ lan rồi bùng cháy dữ dội tại đoạn Km1839 trên Quốc lộ 1. Phần lớn hành khách trong xe đều không thể thoát ra kịp, khiến 7 người tử vong ngay tại chỗ và 5 người bị thương nặng. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.