KHÁNG CHIẾN GIAN NAN, CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT SĨ ĐÃ VƯỢT KỶ VONG VỌNG!

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRONG NGÀY ĐOÀN TỤ CỦA NGƯỜI THÂN LIỆT SĨ

Trong những ngày tháng 7, khi cả đất nước hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ, những giọt nước mắt xúc động của người thân liệt sĩ lại trào dâng. Những hình ảnh đoàn tụ, tìm lại hài cốt thân yêu sau hàng chục năm xa cách khiến lòng người không khỏi bồi hồi, nghẹn ngào. Đó cũng là động lực thúc đẩy lực lượng tìm kiếm ngày đêm không ngừng nỗ lực, để sớm đưa hàng trăm ngàn người con Việt đã hy sinh trên chiến trường xưa trở về nơi yên nghỉ cuối cùng.

THÁNG ĐÁM ĐÔI NHIỀU Ý NGHĨA

Tháng 7 được coi là tháng đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt khi có ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7). Dưới nắng hè oi bức, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn đang làm việc quên mình trên khắp dải đất hình chữ S, cẩn thận xới đất, nghiên cứu di vật, mẫu vật. Công cuộc tìm kiếm không chỉ diễn ra trong nước mà còn mở rộng sang các nước bạn Lào, Campuchia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chiến dịch tìm kiếm kéo dài 500 ngày đêm, một cuộc “tổng tiến công” quy mô chưa từng có trong thời bình, với sự phối hợp của nhiều lực lượng, binh chủng, trang thiết bị hiện đại, cùng công nghệ tiên tiến trong dò tìm hài cốt. Từ miền núi đến đồng bằng, từ các tỉnh thành trong nước đến các địa phương biên giới, các hoạt động đều hướng về ngày 27.7, gửi gắm lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc.

Trong lòng người dân, hình ảnh Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện các chuyến thị sát, chỉ đạo sát sao, đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm ngày càng thấm đẫm ý nghĩa nhân văn. Những hành động, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cấp cao góp phần giữ vững khí thế và tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc tìm kiếm.

Lòng người cũng quặn thắt khi chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ dâng nén nhang tri ân trước khi bắt đầu khai quật, hay khi nhìn thấy những bộ hài cốt đã được xác định danh tính qua giám định ADN, đưa về nghĩa trang trong niềm xúc động nghẹn ngào. Nhiều nghĩa trang, sau quá trình tìm kiếm, đã hoàn tất việc quy tập hơn 1.400 hài cốt, mang lại sự an tâm, yên lòng cho thân nhân các liệt sĩ.

LÀM RỘN TRONG TRÁI TIM NGƯỜI NGHỆNH

500 ngày đêm là khoảng thời gian vô cùng dài đối với những người mẹ, người thân, đặc biệt là những người đã ba lần tiễn con đi trong chiến tranh, hai lần tiễn đưa trong nỗi đau mất mát. Hiểu rõ nỗi niềm ấy, các lực lượng tham gia đều cố gắng hơn 100% khả năng, coi việc đưa các liệt sĩ trở về quê hương là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất.

Với sự phối hợp của các binh chủng, trang thiết bị hiện đại, và đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong dò tìm, nhiều trường hợp từ những manh mối rất nhỏ cũng đã giúp xác định vị trí hài cốt chính xác. Những bác sĩ, kỹ sư, chiến sĩ tận tụy chỉ bằng cây xẻng, cuốc đất trong tay, đã đền đáp phần nào công ơn lớn lao của các anh hùng đã khuất.

Không thể không kể đến sự đóng góp của các cựu chiến binh, những người đã có mặt từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, kể cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến hay các chiến binh quốc tế, đều chung một mong muốn: giúp các liệt sĩ trở về quê hương yên nghỉ trong vòng tay thân thương. Những nhân chứng từng trải qua chiến tranh, lặn lội trở lại chiến trường cũ, như những “bản đồ sống” quý giá, giúp xác định chính xác các vị trí mộ thất lạc.

Trong số những người tình nguyện, các đoàn viên thanh niên, những người trẻ sinh ra trong hòa bình và trưởng thành trong cuộc chiến chống ngoại xâm, đã trở thành những hướng dẫn viên nhiệt huyết, dẫn đường, mở lối cho những đồng đội cũ. Những hình ảnh chân dung liệt sĩ được dựng lại bằng trí tuệ nhân tạo, giúp các gia đình có thêm hình ảnh của người thân, giữ gìn ký ức thiêng liêng.

Từ những cuộc tìm kiếm nhỏ, chỉ một vài chi tiết, nhiều hài cốt đã được phát hiện, đem lại những câu chuyện xúc động và hy vọng mới. Trong số đó, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Tây Ninh) đã nhận diện được con em mình qua di vật, đồng thời hai người còn lưu giữ một “thiên tình sử” gần 60 năm, trở thành biểu tượng của tình cảm vượt qua mọi thử thách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: mỗi bộ hài cốt tìm thấy hôm nay không chỉ là kết quả của công tác tìm kiếm khoa học, mà còn là sự trở về thiêng liêng của người con trai đất Việt với mẹ, với gia đình, với Tổ quốc. Những kết quả này, theo ông, là minh chứng rõ ràng cho sự trân quý, báo đáp của toàn dân đối với các anh hùng đã hy sinh.


Chỉ còn vài ngày nữa, toàn bộ chiến dịch quy tập sẽ đi đến hồi kết, đem đến niềm an ủi và tự hào lớn lao, góp phần làm rạng danh truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *