VỤ ÁN VỢ DÙNG DAO SÁT HẠI CHỒNG ĐÃ GÂY CHUỐI TIM NGƯỜI DÂN, DÙ ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ VỐN SỐNG HẠNH PHÚC!

VỢ GIẾT CHỒNG TRONG NGÔI NHÀ YÊN BẮT NGỜ, Người dân Phú Thọ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi Giết người. Sự việc xảy ra chỉ sau một ngày gây chấn động trong cộng đồng địa phương.

Một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra ngay trong chính gia đình của họ. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), đã tử vong tại chỗ, còn người phạm tội không ai khác chính là vợ của anh – Hà Thị Lai Hạ. Sáng ngày 18/8, gia đình đã tổ chức lễ tang cho anh D.

Hàng xóm kể lại sự việc, ông Nguyễn C. – người thân và cũng là hàng xóm của gia đình anh D. – cho biết rất bất ngờ và đau buồn trước vụ việc. Dù lễ hậu sự đã hoàn tất, nỗi niềm mất mát vẫn còn đè nặng trong lòng mọi người, đặc biệt là đối với đứa cháu nhỏ của gia đình.

Bố mẹ anh D. là ông M. và bà H. có hai người con trai, anh D. và một người em đang sống ở nước ngoài. Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau từ năm 2019, sống ở xã Liên Hoa cũ. Năm 2020, họ sinh con trai đầu lòng và chuyển ra ở riêng, gần nhà ông bà nội.

Theo lời ông C., hàng ngày, họ đi làm công nhân từ sáng tới tối. ‘Trong những năm qua, tôi không rõ có mâu thuẫn hay xích mích giữa hai người không, nhưng chưa từng thấy hai người cãi nhau,’ ông kể lại.

Vị hàng xóm bật mí, khoảng 3 giờ sáng ngày 17/8, em trai anh D. gọi điện nhờ ông sang kiểm tra khi nghe có tiếng cãi nhau trong nhà anh D. Khi đến nơi, ông thấy mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hà Thị Lai Hạ thì vẫn còn ngồi trong phòng.

‘Nguyên nhân vì sao Hạ lại ra tay dã man như vậy còn chưa rõ. Phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng,’ ông C. chia sẻ.

Cạnh đó, ông N. – một người hàng xóm gần nhà – cũng cho biết, rạng sáng hôm xảy ra sự việc, ông không nghe thấy tiếng cãi nhau. Đến khi mọi người biết chuyện, mọi người đều rất sốc.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, quá trình điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 0h20 phút ngày 17/8, vợ chồng anh D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan rồi về nhà tại xã Phú Mỹ. Giữa họ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dữ dội.

Trong lúc ấy, Hà Thị Lai Hạ đã dùng dao gọt hoa quả dài kim loại đâm vào mạn sườn bên trái của chồng. Anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra khỏi nhà thì Hạ tiếp tục truy đuổi, cầm dao đuổi theo.

Trong lúc đó, ông N.T.M. và bà H.T.T.H., bố mẹ anh D., cố gắng can ngăn nhưng không thành công. Anh D. ngã gục trên sân trước cửa nhà, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *