CAO HỔ: TỪ NGHỆ SĨ ĐƯỢC SĂN ĐÓN ĐẾN NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬN ĐẶC BIỆT
Cao Hổ sinh năm 1974, là một trong những diễn viên có thực lực của làng điện ảnh Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên tại Học viện Hý kịch Trung Quốc khi mới 23 tuổi, anh đã khởi đầu bằng một số vai diễn nhỏ. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Cao Hổ không hề suôn sẻ ngay từ đầu.
Chỉ sau vai Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ năm 2003, tên tuổi của anh mới thực sự vụt sáng. Từ đó, anh trở thành một trong những ngôi sao sáng của màn ảnh Hoa ngữ, góp mặt trong nhiều tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Bích huyết kiếm và Tuyết sơn phi hồ. Vai diễn Hư Trúc giúp Cao Hổ khẳng định tài năng, tạo dựng hình tượng nhà sư hiền lành, lương thiện nhưng đầy nội tâm phức tạp.
Tuy nhiên, thành công cũng mang theo nhiều hệ lụy. Trong quá trình quay phim Thiên Long Bát Bộ năm 2003, Cao Hổ gặp tai nạn giao thông khi phanh xe không đảm bảo, khiến anh đâm trọng thương một nhân viên ánh sáng của đoàn phim. Người này sau đó không qua khỏi, và Cao Hổ bị tạm giam chờ điều tra. Anh phải lĩnh án một năm tù và bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân, đồng thời tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tránh làn sóng chỉ trích.
Sau lần đó, cuộc đời Cao Hổ liên tiếp gặp sóng gió. Năm 2012, anh bị bắt lại khi một người thợ xây tử vong tại nhà riêng ở Bắc Kinh do tai nạn. Anh phải bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng và bị truyền thông phơi bày lối sống sa đọa, những chuyến đi tới các tụ điểm giải trí không lành mạnh. Ngay sau đó, sự nghiệp của anh gần như đóng băng hoàn toàn, các đài truyền hình cũng cấm sóng và anh đối mặt với các vụ kiện tụng lớn.
Năm 2014, Cao Hổ lại tiếp tục dính dáng tới ma túy đá. Anh thừa nhận hành vi tàng trữ chất gây nghiện, và cảnh sát thu giữ ma túy tại nhà riêng. Câu chuyện của anh từng gây chấn động dư luận, khiến tên tuổi của anh bị phủ bóng đen.
Sau những biến cố, Cao Hổ viết thư xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận những sai lầm của bản thân. Dù đã ra tù, nhưng sự nghiệp của anh gần như kết thúc, các hoạt động nghệ thuật cắt đứt hoàn toàn. Nhiều đài truyền hình cấm sóng, thu nhập giảm mạnh, cuộc sống đảo lộn. Anh cũng chia tay người bạn đời là Á hậu Liên lục địa Trung Quốc – Triệu Nhã Kỳ, sau 5 năm chung sống.
Trong quá trình làm lại cuộc đời, Cao Hổ đã chuyển hướng sang đầu tư bất động sản và chăm sóc nông trại. Hiện tại, anh sở hữu một trang trại trồng rau củ ở Thâm Quyến. Cuộc sống của anh giản dị hơn, rời xa ánh đèn sân khấu để trồng trọt và giao hàng. Ở tuổi 51, anh sống trong một căn nhà nhỏ tại làng quê, thường xuyên đón tiếp bạn bè cùng nghề tới học hỏi kinh nghiệm.
Tháng 1 năm 2024, một người dân vô tình nhận ra Cao Hổ khi anh đang đi giao đồ ăn. Anh vui vẻ chụp ảnh cùng khán giả, thể hiện thái độ thân thiện, chân thành. Ngoài làm nông trại, anh còn livestream bán hàng và làm việc cho dịch vụ chuyển phát đồ ăn. Dù từng từng muốn trở lại với màn ảnh, nhưng Cao Hổ thẳng thắn chia sẻ rằng hiện tại không còn mong muốn quay trở lại nghề diễn. Công cuộc tái lập cuộc đời của anh vẫn còn nhiều thử thách, song anh đang cố gắng sống tốt mỗi ngày và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới.