NgƯỜI PHỤ NỮ NGHỆ AN LỘN XỘN CẢ MẠNG XÃ HỘI SAU HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ GIA ĐÌNH SA HỐI 29 NĂM
Hơn hai thập kỷ trôi qua, câu chuyện về bà Thái Thị Giao (quê Nghệ An) bỏ trốn khỏi người chồng vũ phu, lưu lạc khắp nơi rồi bất ngờ tìm lại được gia đình đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hành trình dài đong đầy cảm xúc của người phụ nữ này khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Sau 29 năm xa cách, bà Giao đã trở về quê hương, gặp lại những người thân yêu và bắt đầu một cuộc sống mới bên gia đình. Bà gặp và gắn bó với ông Ba Minh, một người đàn ông nghèo nhưng giàu tình nghĩa tại Đồng Tháp. Trong suốt hơn 10 năm chung sống, cả hai sống chung như vợ chồng, cùng nhau mưu sinh bằng nghề bán vé số, dù không có giấy kết hôn.
Hành trình đoàn tụ của bà Giao bắt đầu khi bà nhờ một YouTuber đăng tin tìm con, từ đó duyên phận đã sắp xếp để bà được đoàn tụ với con trai. Ngày gặp lại, bà không giấu nổi xúc động, ôm chặt con trai, còn ông Minh chỉ lặng lẽ đứng xem, cảm xúc nghẹn ngào.
Sau thời gian chung sống tại Đồng Tháp, bà Giao quyết định rời xa nơi từng sống để trở về quê nhà, đoàn tụ cùng chồng và các con. Quá trình này đã để lại nhiều xúc cảm trong cộng đồng mạng và gây xôn xao dư luận.
Liên hệ với bà Lê Thị Tuyết Sương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã tới thăm hỏi, động viên bà Giao sau hành trình dài lưu lạc. Bà Giao quê tại xã Quỳnh Anh, huyện Quỳnh Lưu, nay là xã Quỳnh Bảng. Trong hành trình quay về, bà đã thăm hỏi người thân, rồi chuyển đến sinh sống cùng chồng và các con tại xã Nghĩa Thọ.
Bà Sương cho biết thêm, khi đăng thông tin lên mạng xã hội, bà Giao chỉ nhớ quê mình ở xã Quỳnh Bảng. Sau khi trở về, bà đã thăm hỏi họ hàng, rồi chuyển lên Nghĩa Thọ sinh sống cùng gia đình chồng và các con. Nguyện vọng của bà hiện tại là muốn sống cùng chồng, con và cháu ở quê nhà, thay vì trở lại Đồng Tháp bên người chồng cũ.
Chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin về câu chuyện, bà Sương cũng chia sẻ, từ khi bà Giao rời đi, chồng bà rất vui mừng khi đón nhận cuộc đoàn tụ này. Ông đã tần tảo nuôi 4 người con trưởng thành trong suốt thời gian vợ xa cách, đối mặt với nhiều khó khăn.
Về phần các con của bà Giao, thời gian qua cũng có nhiều thông tin trái chiều, đặc biệt về việc mất tích của một người con gái trong quá trình chạy trốn. Song thực tế, 4 người con của bà đều trưởng thành và đã có gia đình riêng. Ngoài ra, bà Giao cũng thừa nhận có lúc quên, lúc nhớ về quá khứ, do đó nhiều thông tin chưa hoàn toàn chính xác.
Câu chuyện về người phụ nữ Nghệ An trở về đoàn tụ sau 29 năm đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, gợi nhắc về những giá trị gia đình, tình người và nghị lực vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.