QUỐC VƯƠNG TRẺ NHẤT THẾ GIỚI VÀ CHUYỆN TÌNH CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG VÀ VĂN HÓA Bhutan là một trong những quốc gia còn giữ nét đẹp truyền thống đặc trưng và các lễ nghi hoàng gia trang nghiêm. Tuy nhiên, điều khiến thế giới chú ý không chỉ ở danh xưng hay quyền lực, mà còn ở câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của quốc vương trẻ tuổi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Đó là một câu chuyện mang đậm màu sắc cổ tích, bắt đầu từ những lời thề ước đơn thuần và trở thành minh chứng cho tình yêu chân thành vượt qua mọi thử thách.
QUỐC VƯƠNG JIGME KHÉSAR, NGƯỜI TRẺ NHẤT THẾ GIỚI KHI LÊN NGÔI
Năm 2006, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trở thành quốc vương khi mới 26 tuổi, góp mặt danh sách những vị vua trẻ nhất thế giới. Dù tại Bhutan, hôn nhân đa thê là hợp pháp và có truyền thống, nhưng ngài đã khẳng định sẽ chỉ cưới một người, đó chính là Jetsun Pema, người phụ nữ duy nhất trong trái tim ngài. Thái độ trung thực đó đã chinh phục lòng tin của người dân và cộng đồng quốc tế.
CHUYỆN TÌNH như cổ tích bắt nguồn từ tuổi lên 7
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè khi cô bé Jetsun Pema, mới 7 tuổi, gặp gỡ chàng trai trẻ Jigme Khesar tại một buổi dã ngoại. Ngây thơ, cô đã nói lời cầu hôn anh, khiến chàng trai nhỏ tuổi ấy cảm động và hứa sẽ lấy cô làm vợ trong tương lai. Lời nói đó, dù mang tính trẻ con, đã trở thành ký ức đặc biệt trong trái tim vị hoàng tử.
Sau nhiều năm, khi vua cha của ngài thoái vị vào năm 2008, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trở thành quốc vương, đồng thời cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Ba năm sau, vào cuối năm 2011, ngài kết hôn với Jetsun Pema trong một lễ cưới xa hoa, được xem là sự kiện trọng đại của Bhutan. Cô trở thành hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới, và cuộc hôn nhân của họ được nhiều người ví như truyện cổ tích giữa đời thường.
NHỮNG NGÀY THÁNG HỌ SỐNG CÙNG VÀ NHỮNG GÓC NHÌN KHÔNG HOA MARBLE
Sau ngày cưới, thay vì hưởng tuần trăng mật tại các nơi xa hoa, họ lại chọn trải nghiệm cuộc sống tại những vùng đất hẻo lánh của Bhutan và Ấn Độ. Họ đi bộ tới các làng quê, sống trong những ngôi nhà đơn sơ, thể hiện sự giản dị và gần gũi với người dân. Jetsun Pema luôn sát cánh cùng chồng, hỗ trợ anh trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần gìn giữ hình ảnh của một vị hoàng hậu hiện đại, vừa thanh lịch lại vừa chân thật.
Chuyện tình của họ không chỉ dừng lại ở tình cảm đôi lứa. Họ đã có với nhau ba người con: hai hoàng tử Gyalsey Jigme Namgyel và Jigme Ugyen, cùng với công chúa Sonam Yangden. Những đứa trẻ này là viên ngọc quý thêm cho câu chuyện tình yêu của một vị vua trẻ tuổi và người vợ giản dị, mộc mạc.
GIA ĐÌNH HOÀNG GIA VÀ HỌC VẤN ĐẲNG CẤP
Quốc vương Khesar sinh ra trong gia đình hoàng gia, là con trai của đương kim vua thứ tư Jigme Singye Wangchuck và bà Tshering Yangdon. Ông có nền giáo dục vượt trội, từng du học tại Anh, tốt nghiệp Đại học Oxford về Quan hệ Quốc tế. Trong khi đó, hoàng hậu Jetsun Pema, tốt nghiệp Đại học Regent ở London với bằng Cử nhân Tâm lý học, cũng có truyền thống học hành xuất sắc.
Người dân Bhutan biết đến ngài qua phong cách khiêm tốn và nỗ lực vì người dân, điều đã đem lại cho ngài biệt danh “Vị vua của người dân”. Họ không chỉ là một cặp đôi hoàng gia, mà còn là hình mẫu của tình yêu chân thành, sự giản dị và trách nhiệm cộng đồng.