BÉ GÁI 13 TUỔI BẤT NGỜ MẤT TÍCH TRONG ĐÊM Ở HÀ NỘI, GIA ĐÌNH NHẬN ĐƯỢC HÀNG NGÀN SỰ HỖ TRỢ TỪ MẠNG XÃ HỘI!

Bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn: Gia đình nhận tin báo khả nghi từ cộng đồng

Chị Thùy Dương, mẹ của bé Nguyễn Kiều Trang, kể lại những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ mất tích của con gái. Theo chị, chiều cùng ngày, gia đình nhận được thông báo từ người dân ở TP.HCM về việc thấy một bé gái giống Trang đang đi trên xe khách từ Nghệ An về Bến xe Ngã Tư Ga.

Người dân kể lại rằng họ đã nhìn thấy bé vào nhà vệ sinh ở bến xe, rồi sau đó đòi bắt xe đi Long An. Tuy nhiên, các lái xe từ chối bán vé vì bé quá nhỏ, đi một mình. Ban đầu, mọi người khuyên ngăn bé không nên đi một mình, nhưng bé lại khẳng định có người nhà đón ở Long An.

Sau nhiều nỗ lực, bé Trang đã bắt xe ôm để đi về Long An (cũ), nhưng do không đủ tiền, một nhà xe tốt bụng đã giúp cháu 100 nghìn đồng. Đến nơi, bé được đón bởi một người đàn ông và một người phụ nữ.

Chị Dương chia sẻ: “Lúc đầu họ cũng không biết bé là ai, sau khi xem bài viết và hình ảnh, họ nhận ra bé giống con gái tôi nên đã gọi điện báo lại và gửi đoạn camera hành trình cho gia đình xem”. Dù vậy, đoạn camera bị mờ khiến gia đình chưa thể xác định chính xác đó có phải là con gái hay không.

Chị Dương cho biết, trước khi mất tích, Trang đã rời khỏi nhà vào lúc 20h15 ngày 23/7 tại số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân. Sau đó, bé đến một số cửa hàng trên tuyến đường này để nhờ giúp đỡ, lấy lý do cần tiền sửa điện thoại. Một chủ cửa hàng đã giúp đỡ và cho bé mượn điện thoại, đồng thời nhận chuyển khoản 2,5 triệu đồng từ một người lạ.

Trong cuộc trò chuyện, Trang khai báo mình sinh năm 2009, quê ở Thái Nguyên và đang chuẩn bị lên xe để về nhà. Tuy nhiên, khi gia đình liên lạc lại, nhiều người báo không phải con gái họ và cảnh báo không phải là Trang.

Chị Dương nói thêm về quá trình tìm kiếm: “Chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, báo cảnh sát và đăng tải thông tin trên mạng xã hội, hy vọng tìm lại được con. Trước đó, cháu bé không biểu hiện bất thường nào, gia đình cũng không gây áp lực hay có hành động nào khiến bé rời đi”.

Chị mô tả rõ đặc điểm nhận dạng của bé: cao 1,55 m, nặng 55 kg, mặc áo đen, quần bông kẻ đỏ khi rời khỏi nhà. Gia đình rất mong ai có thông tin về cháu liên hệ qua số điện thoại: 0945540088 hoặc 0904138585 để giúp đỡ tìm kiếm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *