TÀU DU LỊCH CHỊU BỆNH HIẾM GẶP VÌ VIRUS HANTA: CẬP NHẬT MỚI NHẤT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ
Các đoạn phim do truyền thông thu thập cho thấy khung cảnh yên tĩnh trên con tàu du lịch đang là tâm điểm của đợt bùng phát virus Hanta hiếm gặp. Các khu vực chung trên tàu hoàn toàn trống trải, trong khi đội ngũ y tế mặc đồ bảo hộ liên tục làm việc. Hiện tại, gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ ngoài khơi bờ biển Tây Phi.
Ba hành khách đã tử vong và ít nhất bốn người khác đang bị ốm trong đợt dịch do các quan chức y tế xác định là virus Hanta—loại virus thường lây lan qua việc hít phải chất thải của loài gặm nhấm nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các hành khách đang cách ly trong cabin của mình để phòng tránh lây nhiễm.
Các hình ảnh mới nhất cho thấy hiện trạng trên boong tàu chỉ còn các nhân viên y tế, trong khi hành khách vẫn phải cách ly trong phòng.
Công ty vận hành con tàu, đang neo đậu ngoài khơi Cape Verde, cho biết họ dự định di chuyển đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha sau khi sơ tán thành công ba người bằng máy bay chuyên dụng để đưa về Hà Lan. Tàu MV Hondius, một chuyến du ngoạn dài hạn từ Argentina đến Nam Cực và các đảo biệt lập ở Nam Đại Tây Dương, đã bắt đầu hành trình từ ngày 1 tháng 4.
Một hành khách tên Qasem Elhato (31 tuổi) chia sẻ qua WhatsApp: “Chúng tôi gần như sống bình thường, chỉ biết chờ đợi chính quyền tìm phương án. Tuy nhiên, tinh thần trên tàu vẫn rất cao, chúng tôi giữ lối sống tích cực bằng cách đọc sách, xem phim và uống đồ nóng.”
Một hành khách khác, Helene Goessaert, chia sẻ với VRT của Bỉ: “Chúng tôi đều đang ‘ cùng chung một con thuyền’, đúng nghĩa đen. Không ai muốn nghĩ rằng một người bạn đồng hành có thể không qua khỏi. Chúng tôi nhận thông tin đều đặn, chính xác, còn lại chỉ là chờ đợi. Hôm nay, chúng tôi nhận thêm trái cây và rau tươi—đó là điều rất quan trọng với chúng tôi.”
CHUYẾN ĐIỀU TRA VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC CƠ QUAN
Chính quyền Cape Verde đã cử các đội ngũ y tế gồm bác sĩ, y tá, chuyên gia phòng thí nghiệm tới tàu Hondius. Những nhân viên này xuất hiện trong đoạn phim của hành khách Elhato, mặc đồ bảo hộ trắng, ủng và khẩu trang khi tiếp xúc trên tàu nhỏ để tiến hành kiểm tra.
Các quan chức tại thủ đô Praia khẳng định họ đã nâng cao các biện pháp an toàn, đặc biệt gần khu vực cảng, như một biện pháp phòng ngừa lây lan bệnh. Dù virus Hanta thường không lây từ người sang người, khả năng lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp vẫn được coi là có thể xảy ra.
Elhato cho biết hành khách đang đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội—những thói quen đã quen thuộc trong thời kỳ COVID-19. Nhà điều hành tàu Oceanwide Expeditions cũng khẳng định đã thực hiện các biện pháp ứng phó cấp cao nhất, bao gồm cách ly, vệ sinh và giám sát y tế chặt chẽ.
Các bệnh nhân tử vong đã được sơ tán khỏi tàu để điều trị y tế tại bờ. Oceanwide Expeditions cho biết hai chuyến bay chuyên dụng đang tới Cape Verde để thực hiện nhiệm vụ sơ tán, trong đó có cả người tử vong trên tàu vào ngày 2 tháng 5. Người thứ ba, một người đàn ông Đức, đã tử vong và được đưa về Hà Lan nhưng thời điểm chính xác chưa rõ.
Theo WHO, đã ghi nhận tổng cộng 7 ca nhiễm virus Hanta liên quan đến vụ việc, trong đó ba người tử vong. Một hành khách đã được sơ tán, còn ba người khác hiện báo có triệu chứng nhẹ. Trong số các ca tử vong, xét nghiệm xác định hai người mắc virus, gồm một phụ nữ đã tử vong và một người đàn ông trong quá trình sơ tán.
Một trong các ca tử vong đầu tiên xảy ra ngày 11 tháng 4 với một người đàn ông Hà Lan, thi thể của ông đã được chuyển khỏi tàu gần đảo Saint Helena của Anh gần hai tuần sau đó. Vợ ông đã đến Nam Phi bằng máy bay, nhưng bà đã suy sụp tại sân bay Johannesburg và tử vong ở bệnh viện ngày 26 tháng 4. Hiện tại, tàu tiếp tục hành trình qua đảo Ascension, nơi một người đàn ông Anh mắc bệnh đã được sơ tán trước đó đến Nam Phi để chăm sóc y tế đặc biệt.
Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, giám đốc của WHO về chuẩn bị dịch bệnh và đại dịch, cho biết tổ chức này đang điều tra khả năng lây truyền từ người sang người và nghi ngờ người nhiễm ban đầu dịch có thể đã nhiễm virus trước khi lên tàu. Bà khẳng định, các quan chức nhận thức rõ rằng không có loài chuột trên tàu.
Các cơ quan y tế Argentina khẳng định chưa có hành khách nào có triệu chứng khi tàu khởi hành, đồng thời cảnh báo các triệu chứng có thể xuất hiện từ 1 đến 8 tuần sau khi tiếp xúc.
Chính quyền Nam Phi bắt đầu truy vết các tiếp xúc để theo dõi khả năng lây nhiễm thêm, mặc dù tầm ảnh hưởng của dịch vẫn được đánh giá là thấp.
Vào ngày 5 tháng 5, Tây Ban Nha đã chấp thuận cho phép tàu du lịch hạng sang neo đậu ngoài khơi Cape Verde chuyển hướng đến quần đảo Canary theo quy định của nước này.