NAM DIỄN VIÊN PHÓ TỬ THUẦN ĐỘT NGỘT RA ĐI Ở TUỔI 46 SAU CHUYẾN NGHỈ DƯỠNG CÙNG VỢ
Vừa qua, tin tức về sự ra đi đột ngột của diễn viên nổi tiếng Đài Loan Phó Tử Thuần khiến giới truyền thông và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Tối ngày 7/6, theo nguồn tin từ Line Today, nam nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện do các biến chứng của bệnh ung thư máu cấp tính.
Chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia của anh vừa kết thúc không lâu trước khi xảy ra bi kịch. Không ai có thể nghĩ rằng sau chuyến đi vui vẻ, anh sẽ phải đối diện với cơn bạo bệnh đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Vào chiều cùng ngày, Phó Tử Thuần đột ngột mất mạch và ngừng thở, trong tình trạng nguy kịch, gia đình đã nhanh chóng đưa anh đến cấp cứu nhưng tình hình quá nặng khiến anh không qua khỏi.
Trong những phút giây cuối cùng, đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa bằng mọi phương pháp cấp cứu nhưng bệnh ung thư máu cấp tính đã chuyển biến quá nhanh. Gia đình đang phải đối mặt với nỗi đau đớn lớn, cố gắng giữ vững tinh thần để lo hậu sự cho nghệ sĩ tài hoa của màn ảnh Đài Loan.
Trước khi ra đi, Phó Tử Thuần vẫn còn tham gia ghi hình cho một chương trình truyền hình vào ngày 3/6, đồng thời còn đăng tải hình ảnh quảng bá cho tập phát sóng mới. Thời điểm đó, anh vẫn tươi tắn, rạng rỡ, còn gây chú ý khi thay đổi kiểu tóc mới – dấu hiệu được fan đoán rằng anh đang chuẩn bị gia nhập dự án phim mới. Dù không chính thức xác nhận, nhưng lời phản hồi ngắn gọn của anh “Cảm ơn đã ủng hộ” khiến nhiều người tin rằng anh đang chuẩn bị những dự án mới trên con đường sự nghiệp.
Hơn nữa, chỉ vài ngày trước, anh còn đăng tải hình ảnh tham gia một hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và đam mê nghề nghiệp. Thậm chí, anh còn đăng bài quảng bá cho các dự án truyền hình, để rồi đột ngột ra đi trong trạng thái khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Phó Tử Thuần sinh năm 1980, đã để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều bộ phim nổi bật như Tình Đầu Khó Phai, Nhật Ký Tân Binh, Anh Hùng Liêm Chính,… Trong những năm gần đây, anh liên tục tỏa sáng trong các phim giờ vàng của đài FTV, củng cố vị thế vững chắc trong làng điện ảnh Đài Loan. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn cho cả giới nghệ thuật và người hâm mộ, để lại niềm tiếc thương không nguôi.
Hàng loạt hình ảnh anh tham gia các hoạt động mới nhất, vẫn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, đã trở thành minh chứng cho một tài năng trẻ tuổi vừa đạt đỉnh cao lại bốc hơi quá nhanh. Không ít fan bày tỏ sự sửng sốt và tiếc nuối vô hạn, khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của anh trong những hình ảnh cuối cùng trước khi đột ngột ra đi.