CẢNH THẢM KHÓ CẦN CHỨC, NHIỀU NGƯỜI MẤT TÍCH SAU CƠN LŨ KHỦNG KHIẾP ÖI BẢN ĐỘI 11!

Hy vọng mong manh tìm mẹ giữa dòng nước lũ quét cuốn trôi cả nhà cửa và ký ức

Tại những móng nhà đổ nát hay lối đi cũ, người dân bản Đội 11, Mường Than, chỉ biết ôm di ảnh, lập bát hương tạm, chờ đợi từng phút, từng giây để tìm kiếm người thân còn đang mất tích trong biển bùn đất và gỗ đá vô tận. Cảnh tượng tang tóc đang diễn ra hàng ngày, khi hy vọng dần tối lại trong lòng những người mẹ, người cha và những đứa trẻ bị nạn.

Sáng ngày định mệnh, chị Phạm Thị Thảo (43 tuổi) ngồi thất thần trước bát hương nhỏ bé cùng di ảnh mẹ đặt trên nền đất cũ. Mẹ chị, bà M., là một trong những nạn nhân mất tích sau trận lũ quét dữ dội. Gia đình chị đã lập ban thờ tạm ngay tại nơi căn nhà từng tồn tại, mong chờ ngày có thể tìm thấy bà M. trở về.

Chị Thảo kể lại, sáng hôm xảy ra sự cố, chị nhìn thấy qua mạng xã hội cảnh nước lũ dâng cao ở khu vực nhà mẹ. Linh cảm bất an, chị liền gọi điện thoại nhưng không nhận được hồi âm. Sau đó, chị cùng chị gái lập tức chạy tới nhà mẹ, nhưng đường bị sạt lở, tắc nghẽn khiến họ mãi đến 10 giờ sáng mới tới nơi. Thấy cảnh tan hoang, nhà cửa đã bị cuốn trôi, còn mẹ chị thì không còn trong tầm mắt. “Khi đến nơi, nhà cửa, ruộng vườn đã bị san phẳng hết. Tôi chạy ngược chạy xuôi đi tìm mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu,” chị nghẹn ngào.

Bà M., có ba người con gái, chị Thảo là con thứ hai. Mẹ chị thường xuyên sang nhà chị để chăm sóc các cháu, nhưng mấy ngày trước, bà về bản Đội 11 có việc riêng và đó cũng là lần cuối cùng hai mẹ con bên nhau. Khi trận lũ quét ập đến, bà M., đang chơi ở nhà hàng xóm, không kịp trở về vì quá bất ngờ. Sau 3 ngày tìm kiếm, hy vọng chị Thảo giữ lại chỉ còn lại trong trái tim sự thất vọng và nỗi đau chồng chất.

Trong khi đó, gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) cũng chịu nỗi đau mất mát tột cùng. Cơn lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, mang đi vợ và hai đứa con nhỏ của anh. May mắn được cứu thoát trong dòng nước xiết cách nhà khoảng 200 mét, anh Hải chỉ còn lại những ký ức đau đớn về người thân đã mất. Thân hình của chị P.T.L., vợ anh, cùng con trai P.X.T. được tìm thấy sau đó. Tuy nhiên, con gái lớn của anh là cháu P.B.C. vẫn chưa rõ tung tích.

Chị Nga, họ hàng của anh Hải, ôm chặt di ảnh cháu nhỏ, khóc nghẹn: “Suốt 3 ngày rồi, cháu ơi, ở ngoài đó lạnh lắm, về nhà với mọi người đi cháu ơi!” Những hình bóng thân yêu nằm bất động trong dòng nước, trong gió lùa qua các khe đá, khiến những người thân cảm thấy cuộc sống như đứng lại trong nỗi đau kéo dài.

Người thân của anh Hải cho biết, vợ chồng anh đã dành nhiều năm làm lụng vất vả tích cóp được chút tiền của, dự định xây dựng nhà mới. Giờ đây, tất cả đều tan biến trong cơn lũ dữ. Chiếc két sắt chứa số tiền dành dụm sau nhiều năm lao động đã bị trôi xa, để lại trong lòng gia đình nỗi thất vọng và bất lực.

Trong những ngày này, những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn cầu nguyện, mong chờ tin tức về người thân mất tích vẫn không ngừng. Từng chiếc di ảnh, từng cây cắm hương như là niềm hy vọng nhỏ bé giữa biển hoang mang và tuyệt vọng. Đặc biệt, những hình ảnh người thân quỳ gối cầu nguyện, lần tìm trong cơn đau đớn, đều gợi lên sự đồng cảm sâu sắc về trận thiên tai kinh hoàng đã tàn phá cuộc sống nơi đây.

Mọi tia hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống bình yên, đoàn tụ đều đang rời xa khi thời gian trôi qua. Người dân Mường Than, với trái tim còn đẫm máu và niềm tin yếu ớt, vẫn mong chờ phép màu quay trở lại, mong từng người thân sẽ được trở về trong vòng tay yêu thương, dù là trong những ngày tưởng như vô vọng nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *