CHỈ SAU MƯỜI BỐN THÁNG, CẢNH NGỘC ĐÃ ĐỔI THAY NHỜ NHÀ MỚI ẤM CỨU ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

TRÙNG DƯƠNG HƠN BAO GIỜ HẾT VỚI NHỮNG NGÔI NHÀ TRÊN ĐỈNH MÂY NHỮNG “MÁI ẤM” ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI DÂN BIÊN GIỚI VIỆT NAM

TRỞ LẠI Y TÝ GỜI MÙA ĐÔNG KÉO DÀI, SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC LẤN RẤT KHÁC THƯỜNG
Vào cuối năm 2025, khi sương mù giăng kín núi rừng Y Tý, cái lạnh vùng cao thấm sâu vào từng nếp áo, chúng tôi cảm nhận rõ không khí đặc biệt nơi biên cương tổ quốc. Trong không gian ẩm ướt, những chồi hoa đào đã hé nụ, báo hiệu mùa xuân sắp về. Sau những tháng ngày đau thương, mất mát vì thiên tai, nụ cười đang dần trở lại trên gương mặt của người dân nơi đây.

BÀI ĐỌC VĂN CHƯƠNG VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ ĐƯỢC XÂY MỚI TRÊN ĐỈNH MÂY VÀ NHỮNG MÀU SÁNG CỦA SỰ SỐNG MỚI

Trong hành trình hành trình của chúng tôi đến thôn Ngải Thầu Thượng, ở độ cao hơn 2.300 mét so với mực nước biển—nơi được xem là thôn cao nhất Việt Nam—chúng tôi đã gặp gỡ những gia đình vừa nhận được những mái ấm mới. Một trong số đó là vợ chồng anh Tráng A Khoa và chị Vàng Thị Bầu. Trước cửa nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Bầu vừa quét dọn vừa lau từng viên gạch nền nhà, như muốn giữ trọn vẹn niềm vui vừa mới chạm tới. Trong sân nhỏ, hàng xóm đang tất bật thu hoạch sâm đất, rộn ràng tiếng cười nói làm tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao.

Chị Bầu chia sẻ: gia đình chị từng sinh sống tại thôn Cán Cấu, nhưng sạt lở đất sau trận mưa bão lớn khiến nhà cửa đổ nát, tài sản bị chôn vùi. Trong cơn hoạn nạn ấy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã đưa gia đình vào danh sách hỗ trợ xây nhà mới. Chị tâm sự: “Khi mất đi ngôi nhà trong mưa lũ, tôi cảm thấy tuyệt vọng, mất ăn mất ngủ. Nhưng nay, chưa đầy một năm, cả gia đình đã có ngôi nhà khang trang hơn. Niềm vui vô bờ, chồng tôi yên tâm làm việc hơn trước.”

Ông Khoa làm nghề xây dựng, mỗi ngày thu về 250-300 nghìn đồng, đủ để nuôi các con ăn học. Chị Bầu nói: “Tôi rất hài lòng với ngôi nhà mới, nó đem lại niềm tin, niềm vui để tôi tiếp tục chăm lo cho cuộc sống của mình.”

NGƯỜI DÂN CHIA SẺ VỀ NIỀM HẠNH PHÚC MỚI VỚI NGÔI NHÀ KHANG TRANG

Tương tự, tại thôn Phìn Chải 1, anh Sùng A Chừ cũng rơi vào cảnh trắng tay sau trận lũ quét tháng 9 năm 2024. Đêm đó, anh và gia đình phải sơ tán vì cảnh báo sạt lở. Sáng hôm sau, trở về nhà, anh sửng sốt khi thấy nhà đã bị vùi lấp, tài sản mất sạch. Những ngày tháng sau là quãng thời gian sống tạm bợ, chờ đợi sự giúp đỡ.

Anh Chừ chia sẻ cảm xúc: “Lúc đó, tôi rất hoang mang, không biết bao giờ mới có thể có lại mái ấm. Nhưng nhờ sự chung tay của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Bộ đội Biên phòng và chính quyền, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ngôi nhà mới đã hoàn thành.” Anh vui vẻ: “Ngôi nhà đẹp hơn, chắc chắn hơn rất nhiều. Từ ngày có nhà mới, tôi yên tâm hơn để làm việc, nuôi các con ăn học. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm giác an toàn và tình người ở đây.”

Ông Sính, nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Lù, đánh giá cao sự hỗ trợ này: “28 ngôi nhà mới xây là niềm mơ ước lớn của bà con nơi đây, nhất là những hộ nghèo. Chúng tôi tự hào khi có những mái ấm vừa an toàn, vừa khang trang như thế này, giúp người dân yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.”

TIẾN TRÌNH CHƯA ĐẾN ĐÁY CỦA DỰ ÁN: TỪ HÀNH ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân biên giới bắt đầu từ ngày 19.9.2024, khi đoàn công tác của Báo Thanh Niên đến khảo sát và trao quà ban đầu. Chỉ sau đó hơn một tháng, ngày 28.10.2024, dự án chính thức khởi công. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 350 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát góp 200 triệu, phần còn lại do hộ dân tự đóng góp. Hệ thống thỏa thuận diễn ra suôn sẻ, các căn nhà đang hoàn tất phần xây dựng, bàn giao quanh Tết Nguyên đán 2025.

Trong lễ khánh thành ngày 18.7.2025, 28 mái ấm đã được bàn giao đến từng gia đình. Những căn nhà này không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà còn biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự chung sức của cộng đồng, chính quyền và các doanh nghiệp. Ông Sính nhấn mạnh: “Đây là niềm tự hào của địa phương, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho người dân biên giới.”

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm dành cho những người dân nghèo nơi biên cương. Những mái ấm trên đỉnh núi cao, giữa trời mây và mưa gió, đang trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và hy vọng, mở ra một viễn cảnh tươi sáng hơn cho cộng đồng nơi đây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *