TIN ĐỘT NHẬP: PAX THIÊN – CON TRAI NUÔI GỐC VIỆT CỦA ANGELINA JOLIE ĐƯỢC ĐỒNQ ĐI
Ngày 18/5, một trang Facebook có hơn 41.000 lượt theo dõi về Angelina Jolie bất ngờ chia sẻ thông tin về việc Pax Thiên, con trai nuôi gốc Việt của minh tinh hàng đầu Hollywood, đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trang này còn cho biết nữ diễn viên nổi tiếng đang vô cùng đau đớn, suy sụp trước mất mát này và để lại dòng trạng thái đầy xúc động: “Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mãi mãi.”
Thông tin này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, khiến cộng đồng mạng hoang mang, bàng hoàng. Tuy nhiên, các fan của Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, khẳng định đây chỉ là tin đồn vô căn cứ và sai sự thật. Trang cá nhân của nữ diễn viên hoàn toàn không có bất kỳ dòng trạng thái nào thể hiện sự đau buồn liên quan đến Pax Thiên. Bài đăng gần nhất của cô là từ một tháng trước, khi tham dự một sự kiện ẩm thực. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào đề cập đến việc Pax Thiên qua đời hay mắc bệnh ung thư.
Do đó, có thể khẳng định rằng tin đồn Pax Thiên mất là hoàn toàn giả mạo. Thêm vào đó, nhiều người còn phát hiện ra rằng trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc công nghệ AI để đăng tải các nội dung câu view, giật gân, sai sự thật về Angelina Jolie và gia đình cô, bao gồm cả những tin đồn nữ diễn viên từng nhập viện với nhiều vết thương trên người.
Chân dung Pax Thiên và thực tế về cuộc sống của anh đều khác xa so với tin đồn thất thiệt này. Pax Thiên, tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi, họ cũng đã nuôi thêm Maddox và Zahara. Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sinh sống chủ yếu với Angelina Jolie. Mối quan hệ giữa cậu và Brad Pitt cũng trở nên căng thẳng, thậm chí từ năm 2016 hai người không còn nói chuyện trực tiếp.
Pax Thiên từng là trung tâm của nhiều câu chuyện về gia đình, đặc biệt khi anh công khai chỉ trích Brad Pitt trong Ngày của Cha năm 2020 bằng những lời lẽ nặng nề: “Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, các em của tôi thành địa ngục và sự thật tồi tệ về cha sẽ được đưa ra ánh sáng.” Lời lẽ này đã gây tổn thương sâu sắc cho Brad Pitt, khiến anh cảm thấy bị tổn thương và quyết định dừng tranh chấp quyền nuôi con.
Về cuộc sống hiện tại, Pax Thiên không theo học đại học mà chọn con đường trở thành họa sĩ game, với nghệ danh Embtto. Ngoài ra, anh còn tham gia hỗ trợ mẹ Angelina Jolie trong công việc điều hành hãng thời trang Atelier Jolie. Năm 2020, Pax Thiên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lái xe đạp điện tông vào đuôi ôtô đang dừng đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Tai nạn khiến anh bị xuất huyết não, phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt trong nhiều tháng. Sau một thời gian điều trị, tháng 9/2024, Pax Thiên chính thức xuất viện, để lại các vết thương lớn trên mặt và tay đeo băng bó.
Dù từng gặp tai nạn nặng, Pax Thiên vẫn tỏ ra khá liều lĩnh, tiếp tục lái xe không đúng quy định, thậm chí còn bị bắt gặp trong trạng thái say xỉn, vui chơi tại các câu lạc bộ thoát y. Những hình ảnh này khiến nhiều người lo lắng về an toàn và cuộc sống của anh thời điểm hiện tại.
Thông tin về Pax Thiên ngày càng trở nên phức tạp, nhưng các nguồn tin chính thống như Page Six, TMZ đều xác nhận rằng mọi đồn đoán cho đến nay đều là tin giả. Mọi hành trình cuộc đời của Pax Thiên vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu nào cho thấy về một mất mát nào đó xảy ra.