DẾ CHOẮT VỤNG VÁO TRẬN ĐẠI CHIẾN VỚI HIEUTHUHAI BẰNG BẢN RAP GÂY SÓNG XẠO
Tối 8/5, Dế Choắt chính thức ra mắt bản rap mang tên Một Sao (Trình ba chấm), hướng thẳng vào đàn em HIEUTHUHAI sau nhiều ngày “đấu khẩu” trên mạng xã hội. Chỉ vài giờ sau khi lọt vào cộng đồng, bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây tranh cãi vì nội dung mang tính công kích trực diện. Nội dung ca khúc xoay quanh mâu thuẫn về phong cách âm nhạc giữa hai rapper, trong đó Dế Choắt thể hiện rõ vị thế của mình qua những câu rap thẳng thừng.
Ngay lập tức, cộng đồng mạng rập rình phân tích từng câu chữ trong bài hát. Một số cho rằng, câu rap “rapper mà đi hát là để an phận thủ thường” là lời bóng gió chỉ trích HIEUTHUHAI, người thường xuất hiện trong các ca khúc hát nhiều thay vì rap thuần túy. Dế Choắt còn nhắm vào phong cách âm nhạc của đàn em khi nói rằng “ba cái gu không có chất”, đồng thời so sánh kỹ năng khi tuyên bố “nếu là Hiếu tao làm trong túc tắc”. Những lời lẽ này như một bản tuyên chiến rõ ràng, không ngần ngại công kích đối phương.
Bên cạnh đó, bản rap còn mang ý nghĩa như một lời phản pháo cho dự án âm nhạc gần đây của HIEUTHUHAI. Câu “đua đòi thì một sao” được xem là lời chấm điểm thấp dành cho album Mắt Nhắm Mắt Mở, từ đó nâng cao vị thế của chính mình. Dế Choắt còn lấy đoạn trong bài Trình để đáp trả bằng câu “khu này giờ tao nắm, còn mày rình ai tắm”, đồng thời liên tục đặt câu hỏi “mày rap được như tao không” để xoáy sâu vào kỹ năng của đàn em.
Tuy nhiên, dù mang tâm thế của một bản diss track, Một Sao lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Phần lớn nhận xét rằng bài hát mang phong cách cũ kỹ, nội dung lặp lại những luận điểm đã từng được Dế Choắt đề cập trước đó. Việc lấy bài hát Trình làm điểm tựa công kích được đánh giá là khiên cưỡng, lỗi thời trong khi sức nóng của chủ đề này đã hạ nhiệt từ lâu. Một số bình luận còn phản ánh rằng, ca khúc thiếu chiều sâu, sử dụng nhiều ngôn từ thô tục và ngông nghênh, nhưng không đủ sắc sảo hay thâm thúy của một rapper dày dạn kinh nghiệm. Punchline còn thiếu độ sát thương, đồng thời khả năng chơi chữ chưa đem lại yếu tố bất ngờ, khiến màn đối đầu này trở nên nhạt nhòa hơn so với kỳ vọng ban đầu.
Nguồn cơn của chuỗi đụng độ bắt nguồn từ loạt hành động của Dế Choắt từ ngày 4/5 khi anh livestream bình phẩm về album của HIEUTHUHAI. Trong cuộc trò chuyện, anh chê bai đàn em về kỹ năng vocal yếu, lạm dụng ca hát thay vì rap thuần, đồng thời chấm điểm thấp: một sao cho chất lượng âm nhạc và ba sao cho thái độ cố gắng. Sau đó, Dế Choắt liên tục đăng tải những bình luận công kích trên mạng xã hội, đánh giá phong cách của HIEUTHUHAI là “nửa nạc nửa mỡ”, chủ yếu được truyền thông tâng bừng và chỉ trích ngoại hình của đàn em. Đỉnh điểm, anh tự tin thách thức và tuyên bố sẵn sàng bước lên sân khấu battle để “dạy dỗ” đối thủ.
Sự việc thu hút sự chú ý và châm ngòi cho nhiều tranh luận. Nhiều người cho rằng, hành động của Dế Choắt phần lớn chỉ để gây chú ý, tận dụng thời cơ để giữ tên tuổi trong làng rap vốn đã đa dạng các căng thẳng. Dù dốc sức “đấu đá”, phần đông cộng đồng người hâm mộ cho rằng đây là chiêu trò không mang lại giá trị nghệ thuật thực sự. Một số ý kiến còn so sánh rằng, Dế Choắt đang cố bám víu vào những ồn ào vô bổ để làm nóng tên tuổi thay vì tập trung phát triển sản phẩm âm nhạc đầu tư đúng mức. Qua đó, người ta cho rằng, cuộc đối đầu này chỉ là màn trình diễn để “kiếm fame” hơn là thể hiện năng lực thật sự.