ĐẠI TÁ, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN LA VĂN CẦU ĐÃ RƠI XA SẼ KHIẾN NHIỀU NGƯỜI XÓT XA!

LÒNG DŨNG CẢM VÀ Ý CHÍ LÂU DÀI CỦA NGƯỜI ANH HÙNG ĐẠI TÁ LA VĂN CẦU

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong. Ông đã kết nạp Đảng năm 1950 và tính đến nay đã hơn 76 năm tuổi Đảng.

Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ nhỏ đã sớm nhận thức rõ về ý chí cách mạng. Năm 1948, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê năm 1950, ông đã góp phần vào trận phục kích Bông Lau – Lũng Phầy, tiêu diệt lực lượng địch, góp phần thắng lợi trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của ông ghi đậm dấu ấn với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950. Trong nhiệm vụ phá hủy lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông đã bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình huống sinh tử, ông yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương rồi dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho chiến thắng. Chính hành động này đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Việt Nam.

Năm 1952, do những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác trong quân đội với nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và cán bộ; cuối cùng được phong quân hàm đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau nghỉ hưu, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông luôn gương mẫu trong cuộc sống, đề cao truyền thống yêu nước và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về ý chí kiên cường, lòng yêu nước và sự cống hiến trọn đời cho Đảng, tổ quốc và nhân dân.

Vào tháng 2 năm 2024, trong chương trình giao lưu với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại Hà Nội, đại tá La Văn Cầu đã khẳng định: Tự hào là một chiến sĩ từng tham gia chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, nhờ có Đảng và Bác Hồ giáo dục, ông tin tưởng vào sức mạnh của lòng yêu nước. Ông nói: Tôi tự hào là chiến sĩ của đội ngũ đã chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù để giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *