ĐOÀN CỨU HỘ VIỆT NAM ĐANG GIAO CHIẾN CHỐNG THỜI GIAN ĐỂ GIẢI CỨU NẠN NHÂN TRONG ĐÊM VỤ GẦN KẾT THÚC!

BỘ ĐỘI VIỆT NAM GẬY CÔNG TRONG HÀNH TRình Tìm Kiếm và Cứu Hộ Ở Venezuela

Đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam ngày 4.7 đã tiếp tục hành trình tại Venezuela, triển khai thành nhiều mũi để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira. Đến nay, lực lượng này đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát 9 thi thể nạn nhân, nâng tổng số thi thể được giải cứu lên 54 người.

Người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của các chiến sĩ Việt Nam. Anh Oscar Fernandez, một cư dân tại Playa Grande, đã xúc động cảm ơn đội cứu hộ sau khi họ giúp anh tìm thấy mẹ trong đống đổ nát. Anh chia sẻ: “Tôi không thể tin vào mắt mình khi các chiến sĩ Việt Nam giúp tôi tìm thấy mẹ, đưa bà ra khỏi đó. Cảm ơn các anh rất nhiều.”

Trong suốt ngày 3.7, các lực lượng phối hợp giữa Việt Nam và Venezuela đã dùng thiết bị chuyên dụng để phát hiện tín hiệu có khả năng còn sự sống bên trong một tòa nhà bị sập. Cuộc tìm kiếm diễn ra cả ngày lẫn đêm, gây chú ý đặc biệt của chính quyền và người dân địa phương. Tư lệnh lực lượng dân quân Venezuela, bà Nayade Lockiby Belmonte, ghi nhận: “Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của các anh, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong công cuộc tìm kiếm các nạn nhân.”

Sau nhiều giờ kiểm tra cẩn trọng, đến sáng 4.7, lực lượng Việt Nam đã tiếp cận được vị trí nghi có người sống còn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không phát hiện thêm dấu hiệu nào khác ngoài các thi thể đã được đưa ra. Dù thế, hành động của các chiến sĩ Việt Nam đã để lại dấu ấn về tình người không biên giới, đem lại niềm tin cho những người đang trong cơn hoạn nạn.

BẤT KHẢ THI ĐƯỢC GIAI THOÁT BỞI ĐỘI CỨU HỘ VIỆT NAM

Cùng ngày, tại hiện trường một khu chung cư 8 tầng bị đổ nát, đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ mà nhiều lực lượng quốc tế trước đó coi là “bất khả thi”. Ban đầu, các chuyên gia xác định còn một nạn nhân kẹt trong đống đổ nát, nhưng không phù hợp để giải cứu do nguy cơ sập đổ cao. Tuy nhiên, với quyết tâm và phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, đội cứu hộ đã tiến hành kỹ lưỡng và cuối cùng đã giải cứu thành công thi thể nạn nhân, mang lại niềm an ủi cho thân nhân đã chờ đợi từ lâu.

Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát sao hiện trường dù gặp nhiều khó khăn như rung chấn gây gián đoạn công việc hay hạn chế trong liên lạc với cán bộ địa phương.” Ông nhấn mạnh rằng, dù kết quả chưa phải lúc nào cũng như mong đợi, tinh thần và trách nhiệm của các chiến sĩ vẫn không hề giảm sút, quyết tâm tìm kiếm đến cùng các nạn nhân còn mắc kẹt.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đã và đang thể hiện phẩm chất của những người lính dũng cảm, tận tâm, góp phần đưa ra ánh sáng hy vọng giữa những đổ nát hoang tàn của thảm họa tại Venezuela.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *