LỪA ĐẢO, TỔNG CỐC GIẾT NGƯỜI VỤ MUA LỢN Ở LÀO CAI GÂY CHO NƯỚC MẮT VÀ UỐNG NƯỚC MẮT CỦA CỘNG ĐỒNG
Trong một vụ án gây chấn động dư luận tại Lào Cai, sự việc về hai mẹ con đi mua lợn rồi bặt tin, sau đó phát hiện thi thể người mẹ và cháu bé 6 tuổi bị vùi dưới đất đã gây phẫn nộ và bàng hoàng trong cộng đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ thủ phạm gây án sau nhiều giờ truy bắt ráo riết.
Người bị bắt giữ là Phùng Tiến Cao, sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, Lào Cai. Cao bị bắt vào tối ngày 18/1, sau gần 24 giờ truy tìm khẩn cấp.
Nạn nhân của vụ án là chị Trần Thị H.H., sinh năm 1983, cư dân xã Mậu A, Lào Cai. Cháu Vũ Anh Th., sinh năm 2019, con gái chị H., may mắn còn sống sót sau vụ việc.
Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Cao đã nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp và giết người do thiếu tiền tiêu xài. Đối tượng quen biết chị H. qua việc giới thiệu đi mua lợn ở xã Xuân Ái nhiều lần trước đó. Trong tâm trạng hưng phấn vì ý định cá nhân, Cao đã lên kế hoạch lừa chị H. xuống thôn Quyết Hùng để thực hiện hành viman rợ.
Chiều ngày 18/1, Cao liên lạc với chị H., hẹn gặp ở đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, hắn đã dụ dỗ nạn nhân lên khu vực đồi quế, nơi Cao dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ. Cháu bé bị thương nặng trong vụ tấn công này.
Sau khi gây án, Cao cướp xe máy cùng điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến gần 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công hắn ta.
Thông tin về vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của tên sát thủ. Người dân mong muốn pháp luật nghiêm trị kẻ gây án, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân và hy vọng cháu bé sớm hồi phục.
Trước đó, vào chiều 18/1, gia đình chị H. đã thông báo mất tích sau khi chị cùng con gái đi sang xã Xuân Ái mua lợn để bán dịp Tết. Phía gia đình liên lạc nhiều lần nhưng không thấy chị H. về nhà, nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể chị H., còn cháu Th. bị mất tích. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm sau, các cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu Th. còn sống trong tình trạng bị vùi dưới đất, hiện sức khỏe đã ổn định.
Kết quả khám tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cho thấy, cháu Th. bị tổn thương phức tạp ở cổ và đầu, cùng các vết thương vùng mặt, tai và má. Cô bé đã trải qua ca phẫu thuật đơn giản để xử lý vết thương, và hiện đang trong quá trình hồi phục tích cực.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, sai phạm của đối tượng Cao sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Người dân đồng tình yêu cầu hành vi của hắn cần phải bị trừng trị thích đáng để làm gương, giữ gìn an ninh trật tự cho cộng đồng.