GIẬT MÌNH TRƯỚC CẢNH HÀNG NGHÌN NGƯỜI HỒI HƯƠNG TRỞ VỀ TP.HCM SAU KỲ NGHỈ LỮNG
Chiều ngày 3.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Sự ùn ứ kéo dài trên các tuyến đường cửa ngõ phía tây cho thấy lượng phương tiện trở về lớn chưa từng có, gây áp lực lớn cho hệ thống giao thông khu vực.
CỬA NGÕ PHÍA TÂY NÓNG DẦN TỪ GIỮA CHIỀU
Bắt đầu từ khoảng 15 giờ, các tuyến đường trọng điểm như Lê Khả Phiêu (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ) trở nên đông đúc với hàng ngàn phương tiện chen chúc di chuyển chậm chạp. Các xe máy, ô tô khách, xe tải nối đuôi nhau, bên trong hành khách mang theo đồ đạc, quà quê, nặng trĩu trên tay, cố gắng tiến vào trung tâm khi mặt trời vẫn còn gay gắt.
Tình trạng kẹt xe kéo dài đã diễn ra tại nhiều giao lộ lớn, do lượng phương tiện đổ về cùng lúc quá đông. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng như CSGT, công an địa phương vẫn túc trực 24/24h để phân luồng, điều tiết nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn ứ kéo dài. Một cán bộ tại trạm CSGT Tân Túc cho biết: “Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên lượng xe về TP.HCM rất đông. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài”.
BẾN XE MIỀN TÂY NHỘN NHỊP, NGƯỜI DÂN HỒI HƯƠNG
Tại khu vực Bến xe miền Tây, dòng phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Lực lượng bảo vệ và công an địa phương liên tục tuần tra, kiểm soát an ninh, đảm bảo trật tự và điều phối phương tiện ra vào bến hợp lý. Không khí tại đây nhộn nhịp, phản ánh rõ nét sự hồi hương của người dân sau kỳ nghỉ lễ.
Đại diện bến xe cho biết, nhờ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong những ngày này được thực hiện hiệu quả, hạn chế tối đa các vụ tai nạn hoặc ùn tắc nghiêm trọng.
CẢNH SÁT GIAO THÔNG VẬT VÃ VÃI, NGƯỜI DÂN ĐỘNG LỰC VÀO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG
Dưới cái nắng chiều gay gắt, nhiều người dân có vẻ mệt mỏi do quãng đường dài. Chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ: “Đường đông quá, trời nắng nóng khiến đi lại vất vả. Nhưng lực lượng chức năng đứng điều tiết liên tục nên cảm thấy an tâm hơn, xe vẫn nhích từng chút một”. Cùng tâm trạng, anh Trần Văn Hoàng (Vĩnh Long) nói: “Làm cả năm mới có dịp về thăm gia đình. Về rồi, làm việc xong, quay lại thành phố cũng có thêm động lực, chẳng ngại chút mệt mỏi”.
Khi chiều tối dần buông xuống, các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu vẫn ghi nhận lượng phương tiện tăng cao, nhưng nhờ nỗ lực của các lực lượng chức năng, tình hình giao thông duy trì ổn định, hạn chế những tiêu cực đáng tiếc.