HÀNG NGÀN NGƯỜI DÂN ĐỒNG LOẠT TRỞ VỀ TP.HCM, CÁC CỬA NGÕ PHÍA TÂY NGẬP TRÀN, PHƯƠNG TIỆN KẸT DỊCH CHẬM CHƯA TỪNG THẤY!

DÒNG NGƯỜI TỪ MIỀN TÂY Đổ Về TP.HCM, ÁP LỰC GIAO THÔNG NỐI DÀI VÀ TĂNG CAO SAU KỲ NGHỈ LỄ DÀI

Chiều ngày 3.5, PV Thanh Niên ghi nhận dòng người từ các tỉnh miền Tây đồng loạt hướng trở lại TP.HCM làm việc và học tập sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến tình hình giao thông tại các trục đường chính phía tây của thành phố trở nên căng thẳng. Áp lực tăng đột biến, các tuyến đường đều rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ kéo dài.

CỬA NGÕ PHÍA TÂY NÓNG DẦN GIỮA GIỜ CHIỀU

Từ khoảng 15 giờ, lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh tại tuyến đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ). Hàng ngàn xe máy và ô tô khách chen chúc nhau di chuyển chậm, người dân vội vã xếp đồ đạc, quà quê trên xe để kịp vào trung tâm thành phố. Các giao lộ lớn liên tục xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Lực lượng CSGT, công an địa phương phối hợp túc trực 24/24 để điều tiết giao thông, phân luồng sắp xếp các phương tiện. Một cán bộ tại Trạm CSGT Tân Túc chia sẻ: “Do là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, lượng xe về rất đông, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực để tránh xảy ra kẹt xe kéo dài.”

BÊN TRONG CỬA NGÕ

Tương tự, tại khu vực Bến xe Miền Tây, dòng phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Lực lượng bảo vệ, công an liên tục tuần tra, giữ gìn trật tự, điều chỉnh luồng xe ra vào bến. Không khí trong bến xe nhộn nhịp, người dân kéo theo đồ đạc, quà cồng kềnh, tất bật trở lại thành phố.

Đại diện Bến xe cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, công tác đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng được thực hiện hiệu quả, không để xảy ra sự cố hay ùn tắc nghiêm trọng trong mùa lễ.

NGƯỜI DÂN MỆT MỎI, NHƯNG VẪN VUI VÌ ĐỘNG LỰC

Dưới ánh nắng gay gắt của chiều hè, nhiều người dân biểu lộ rõ sự mệt mỏi sau hành trình dài. Chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ: “Đường đông đúc, trời nắng nóng khiến di chuyển vất vả. Nhưng nhờ có lực lượng chức năng liên tục điều tiết, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, xe vẫn nhích từng chút”.

Anh Trần Văn Hoàng (Vĩnh Long), người chở đồ đạc phía sau xe, cười nói: “Làm việc vất vả cả năm, rồi có kỳ nghỉ lễ về thăm gia đình, ăn bữa cơm cùng cha mẹ, thấy vui rồi. Giờ quay lại TP.HCM làm việc, cảm thấy có động lực hơn, mệt chút cũng không sao.”

Càng về chiều tối, tình hình giao thông tại các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, đường dẫn Bình Thuận – Chợ Đệm, Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu càng thêm căng thẳng, nhưng nhờ sự chủ động của các lực lượng chức năng, tình hình vẫn được kiểm soát ổn định.

Nguồn lực và nỗ lực của các lực lượng chức năng đã giúp duy trì trật tự, giảm thiểu tối đa các tình huống ùn tắc kéo dài, mang lại sự an tâm cho người dân trên hành trình trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *