HÀNH TRình NƯỚC LÈO VÀ TÌNH YÊU KHÔNG NGỪNG CỦA HIEUTHUHAI VỚI PHỞ VIỆT TRONG CHUYẾN ĐI MỸ
Trong chuyến lưu diễn tại Las Vegas chuẩn bị cho concert Anh Trai Say Hi, rapper HIEUTHUHAI đã dành nhiều thời gian để khám phá thành phố sôi động này. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải là sân khấu hay thời tiết Mỹ, mà chính là một tô phở nóng hổi mà anh hào hứng check-in và chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh về tô phở Việt Nam của HIEUTHUHAI tại Las Vegas khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Nước lèo trong veo, thịt bò tái vừa chín tới, bò viên, rau thơm, hành lá—tất cả đều hài hòa, tạo thành một hình ảnh hấp dẫn, gợi nhớ về hương vị thân thương của quê nhà. Đặc biệt, trong loạt bình luận, người góp phần tạo nên thành công cho concert này, Người mẫu và ca sĩ Nam Phương, đã đùa vui: “Chưa gì đã phở”. Không bỏ lơ, HIEUTHUHAI đáp trả dí dỏm: “Trong động mạch này toàn nước lèo chứ đâu có máu,” khiến dân mạng không nhịn được cười.
Câu trả lời hài hước của nam rapper đã làm nổi bật tình cảm đặc biệt dành cho món ăn truyền thống này. Không chỉ dừng lại ở đó, những bình luận dưới bài đăng còn thể hiện sự yêu thích và thân mật của cộng đồng dành cho HIEUTHUHAI: “Quá trời rồi Hiếu ơi,” “Vậy cũng thoại được nữa,” “Dễ thương quá trời,” hay “100% cơ thể là phở tái bò viên hả anh?” đều cho thấy rằng phở không chỉ là món ăn bình thường, mà còn là biểu tượng của ký ức và sự gắn kết văn hóa đối với người Việt.
Không chỉ riêng HIEUTHUHAI, nhiều sao quốc tế cũng bị chinh phục bởi tô phở Việt. BLACKPINK từng gọi phở khi đến Pháp, trong khi các nghệ sĩ như Anton (RIIZE), Kim Jae Joong, Park Bom (2NE1), Hyun Bin hay Siwon (Super Junior) đều không thể cưỡng lại sức hút của món ăn này. Đối với người Việt, phở không chỉ là thực phẩm, mà còn là nét đẹp văn hóa, là ký ức gắn bó từ những buổi sáng bình dị trên góc phố cho đến những bữa tiệc sang trọng. Nó là biểu tượng của tinh hoa ẩm thực, của truyền thống đoàn tụ.
Dù bận rộn tại Mỹ, HIEUTHUHAI vẫn giữ nguyên tình cảm đặc biệt dành cho món phở, như một sợi dây vô hình kết nối anh với quê hương. Chỉ cần một tô phở nóng hổi, anh như cảm nhận rõ nét hào khí và tinh thần Việt Nam giữa đất khách. Có thể nói, phở chính là “nước lèo” chảy trong từng động mạch, mang theo ký ức và văn hóa của người Việt, ngay cả khi đang ở nơi xa xôi nhất.