QUẢNG TRỊ HỒI SINH VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH Qua lễ hội đặc biệt
Tối 4.7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, lễ hội Vì hòa bình 2026 chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động về chủ đề hòa bình và hồi sinh của vùng đất đã từng gắn bó với nhiều ký ức chiến tranh khốc liệt. Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch tổ chức, kéo dài với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình”.
Chương trình đón tiếp sự hiện diện của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các bộ ngành, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng hàng ngàn người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước. Quảng Trị rực sáng trong đêm khai mạc, tạo nên một không khí thiêng liêng và đầy hy vọng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu khai mạc khẳng định rằng Quảng Trị không chỉ là vùng đất của ký ức chiến tranh mà còn trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và khát vọng hòa bình. Ông nhấn mạnh, thông điệp của lễ hội nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được xây dựng dựa trên đối thoại, hợp tác, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.
Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh trong việc tổ chức lễ hội này, biến nó thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và từng bước lan tỏa tới cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, từ một vùng đất từng chịu nhiều tổn thương do chiến tranh, Quảng Trị ngày nay đã vươn mình trở thành biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị và phát triển bền vững. Đây cũng là hình ảnh tự hào của Việt Nam trong hành trình hướng tới hòa bình, khép lại quá khứ để đón chào tương lai tươi sáng.
Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình. Chiếc chuông vàng xuất hiện giữa sân khấu, ngân vang ba hồi khẳng định khát vọng xây dựng thế giới bình yên, thể hiện tinh thần nhân ái và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Hàng nghìn khán giả cùng giương cao cờ, bật đèn flash điện thoại, tạo nên biển ánh sáng trải dài trên đôi bờ Hiền Lương.
Ngay sau đó, hình ảnh cánh chim câu tung bay trên bầu trời Hiền Lương – Bến Hải đã trở thành biểu tượng của sự tự do và hy vọng. Trong thông điệp gửi tới lễ hội, ông Nayef Al-Fayez, Phó tổng giám đốc UNESCO, nhấn mạnh rằng Quảng Trị đã chuyển mình từ biểu tượng của chia cắt thành biểu tượng của hòa giải và hòa bình. Ông khẳng định rằng, hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà phải luôn được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ, đúng như tinh thần trong châm ngôn của UNESCO.
Không khí trang nghiêm còn xen lẫn tự hào khi lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí đoàn kết của toàn dân. Ngay sau phần lễ, một chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu qua ba phần: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình, Thế giới hoan ca. Các ca khúc quen thuộc như Lá thư viết vội, Đồng đội, Heal the World, We are the World đã giúp khán giả cảm nhận hành trình từ những mất mát của chiến tranh đến niềm tin hòa bình.
Chương trình tái hiện khát vọng vượt qua quá khứ để hướng tới tương lai hòa bình, tràn ngập cảm xúc và hình ảnh của một Quảng Trị ngày càng đoàn kết, phát triển. Trong đêm, khán giả không chỉ lắng nghe, mà còn tham gia hòa mình trong không khí lễ hội rực rỡ bởi màn pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời Hiền Lương, hòa quyện cùng giai điệu bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Nối vòng tay lớn”, như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và khát vọng hòa bình của vùng đất từng chiến tranh tàn phá.
Bằng những hình ảnh xúc động, âm nhạc và pháo hoa, lễ hội vì hòa bình của Quảng Trị đã kịp thời gửi tới nhân dân và thế giới một thông điệp mạnh mẽ về ý chí giữ gìn hòa bình, về sức sống kiên cường của một miền đất đã vượt qua mọi thử thách để vươn mình hướng về tương lai tươi sáng.