KHÁM PHÁ NHỮNG CÔ GÁI MÙA VÀNG ĐANG DÃI DẢI VỀ TP.HCM TÌM CƠN HỘI MỚI!

BIẾN BIỆT XA NHÀ – GÓC NHÌN CỦA NHỮNG PHẬN ĐỜI BẾT BÁT VỀ MIỀN TÂY

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nằm trong con hẻm nhỏ sát góc đường Trần Thị Cờ – Võ Thị Phải (P.Thới An), chị Nguyễn Thị Lộc chia sẻ về cuộc sống xa nhà đã gần 20 năm: chẳng còn nhiều dịp về thăm quê, ngoài kia còn mẹ già và hai người em đã có gia đình riêng. Chị kể: “Em rời Hà Nội đi làm đã gần 20 năm rồi, ngoài này có mấy phòng trọ quanh khu vực này, nhưng căn này là chốn gắn bó lâu nhất, gần chục năm nay. Từ ngày chồng mất do dịch Covid-19, cuộc sống của em càng thêm bấp bênh”.

Chồng chị, anh N.V.T, mất vì nhiễm Covid-19 khi bé Phương Anh mới gần 4 tháng tuổi. Một mình chị đối mặt với nỗi đau và khó khăn chồng chất khi khu phố 37 gia đình đều có người nhiễm bệnh, còn công việc của chị ở một công ty phụ kiện túi xách cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày. Những tháng ngày đẫm nước mắt, gùi gạt lo toan, chị Lộc đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên. Nhờ chương trình, bé Phương Anh được bảo trợ 2 triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình phần nào trang trải học phí mẫu giáo cho con. Chị còn cố gắng làm thêm phụ quán ăn từ chiều đến tối, tối đến nhận hàng phụ kiện, để có tiền đưa đón bé đi học.

Khi kể về cảm xúc của mình, chị bảo: “Mỗi lần đến tòa soạn của các anh, gặp mọi người, em vui lắm. Những cuộc gọi hỏi thăm, động viên của những người bảo trợ giúp em cảm thấy ấm lòng hơn giữa những ngày tháng chật vật”. Trong căn phòng nhỏ, hình ảnh bé Phương Anh múa hát bên mẹ khiến ai cũng cảm nhận rõ sự yêu thương và lòng mong manh của cuộc đời chị Lộc.

Chương trình của Báo Thanh Niên không chỉ giúp chị vượt qua khó khăn về vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp chị giữ vững niềm tin vào tương lai. Đó là niềm hy vọng nhỏ bé nhưng thật sự cần thiết để những người mẹ như chị Lộc đứng vững trước những thử thách cuộc đời.

NỖI LÒNG MẸ TRONG CƠN GIÓ COVID-19 VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ CHƯA TỈNH

Trong hành trình tìm kiếm sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ để hỗ trợ em Lê Nguyễn Khả Hân, 12 tuổi, trú xã Bình Chánh, TP.HCM. Con gái chị Lê Thị Thanh Phượng, em đang học lớp 6, là một trong những trường hợp được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên hỗ trợ trong năm qua. Đầu tháng 10.2023, em nhận được học bổng 5 triệu đồng mỗi năm từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Khi biết tin, chị Phượng xúc động: “Trong lúc khó khăn này, nhận được sự giúp đỡ như vậy giúp mẹ con em ấm lòng, cảm ơn Báo Thanh Niên và SASCO nhiều lắm. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho các cháu thật tốt”.

Chị Phượng kể lại: tháng 7.2021, chồng chị qua đời vì Covid-19, cuộc sống gia đình bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Trước đó, anh thuê mặt bằng kinh doanh sửa chữa điện thoại, còn chị vừa làm tóc, vừa chăm lo hai con nhỏ. “Anh mất rồi, em bất lực về tài chính. Hai cháu lớn cũng phải nghỉ học vì không tiền, còn Khả Hân nhỏ hơn, rất thích học chính khóa và thêm các môn phụ, nhưng mức chi phí quá cao”, chị nghẹn ngào.

Trong những ngày tháng khó khăn, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng cố gắng vượt qua bằng nỗ lực bán hàng, mở tiệm sửa điện thoại nhưng doanh thu vẫn bấp bênh. Khả Hân dù còn nhỏ tuổi nhưng học rất giỏi, còn cậu anh N.P.T vừa làm phụ giúp mẹ, vừa đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. “Thương con, thương cháu biết bao nhiêu, mà cuộc đời cứ đảo lộn liên tục. Em chỉ mong có một ngày yên ổn để các cháu có thể tiếp tục con đường học hành”, chị Phượng nghẹn ngào.

Từ những câu chuyện trên, có thể cảm nhận rõ rằng mỗi phần quà hỗ trợ như một niềm hy vọng nhỏ, giúp những người mẹ vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin vào tương lai và nuôi dưỡng ước mơ cho con trẻ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *