KHÁM PHÁ RỘN RỊP SẮC MÀU CHỢ HOA LỚN NHẤT TP.HCM ĐANG ĐÓN CHÀO XUÂN TRẨN SỚM NHẤT!

MAI, ĐÀO, CÚC, LAN… CHÀO ĐÓN KHÁCH: SẮC MÀU TẾT TRÊN MẢNH ĐẤT SÀI GÒN

Mỗi năm, cứ đến thời điểm gần Tết Nguyên đán, công viên 23 Tháng 9 lại trở thành một vườn hoa khổng lồ đầy sắc màu và hương sắc mùa xuân. Trong tiết trời se lạnh cuối năm, hình ảnh những chậu hoa đủ loại từ khắp mọi miền đất nước khiến nhiều người đi làm đều bất ngờ và trầm trồ về vẻ đẹp rực rỡ của điểm hẹn quen thuộc này. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi quy mô lớn, mà còn là nơi quy tụ hàng nghìn loại hoa đặc trưng của từng vùng miền, chuẩn bị đón mùa xuân về.

Trong không khí tất bật chuẩn bị tết, những chậu cúc đại đóa vàng rực, cao quá đầu người, lấp lánh sức sống hiện rõ trên từng góc phố. Chị Thủy Dương, một chủ hàng hoa, cho biết: “Cúc đại từ Nha Trang mới về chợ được vài ngày. Loại to nhất cao hơn 2 m, giá 12 triệu đồng một chậu, còn loại nhỏ hơn thì giá từ 6 đến 7 triệu. Số lượng chậu to ít vì trồng đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian chăm sóc lâu, bên cạnh đó giá thành cao khiến không phải ai cũng sẵn sàng mua”.

Theo chia sẻ của các nhà vườn trồng cúc miền Trung, để có được những chậu hoa khổng lồ đạt kích thước mong muốn, họ phải vận dụng kỹ thuật đặc biệt như sử dụng đèn chiếu đêm để kéo dài thời gian sinh trưởng của cây. Nhìn chung, việc trồng hoa cao lớn năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất thường, lạnh sớm và mưa nhiều, dẫn đến chi phí cao hơn năm trước khoảng 15-20%. Anh Nguyễn Văn Triệu, một nhà vườn, cho biết: “Thời tiết năm nay gây khó khăn không nhỏ, giá điện, phân bón đều tăng, cộng thêm chi phí lao động và vận chuyển cao nên giá thành cũng tăng theo”.

Trong những ngày này, không khí mua bán rộn ràng tại các chợ hoa của TP.HCM cũng thể hiện rõ sự chuyển mình trước mùa Tết. Lượng hàng hoa kiểng các nơi đổ về ngày càng đông, đặc biệt là tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, nơi vốn đã nổi tiếng với các vườn hoa lớn. Chị Thúy Hoa, chủ vựa hoa, cho biết: “Chợ hoa bắt đầu sôi động từ đầu tháng chạp, nhưng mọi thứ vẫn chậm hơn mọi năm. Từ đầu tuần này, lượng khách mua tăng dần, khoảng 30-35% so với tổng lượng dự kiến. Năm nay giá cả khá cạnh tranh, dù chi phí đầu vào tăng mạnh”.

Không chỉ có hoa cúc, nhiều loại hoa khác cũng đã về đến TP.HCM đang ở thời điểm vàng để chờ ngày tỏa sắc đón xuân. Các nhà vườn Hà Nội đã sớm vận chuyển hoa đào xuống, một số góc đã bung nở rực rỡ. Anh Trần Văn Hưng, một nhà vườn đào, cho biết: “Thời tiết nở sớm và mát mẻ năm nay khiến hoa đào đẹp hơn mọi năm. Tuy nhiên, do mưa bão và chi phí vận chuyển tăng, giá đào có tăng nhẹ khoảng 10-15% so với năm trước”.

Trước đó, các chợ hoa như Bến Bình Đông hay Phú Mỹ Hưng vẫn còn thưa thớt hàng hóa, chủ yếu mới bắt đầu nhập về để đảm bảo cung ứng chờ đón Tết kéo dài. Chị Thúy Hoa nhận định: “Lượng hàng vẫn còn hạn chế, chủ yếu tập trung trong những ngày sắp tới khi các doanh nghiệp, công ty tổ chức tất niên và chuẩn bị đón năm mới. Dù vậy, phần lớn hàng hóa đều đã chuẩn bị, còn sức mua sẽ rõ nét hơn trong những ngày cận Tết”.

Năm nay, dù còn nhiều khó khăn về chi phí và thời tiết, các nhà vườn vẫn hy vọng rằng thị trường sẽ bùng nổ vào những ngày cuối cùng của năm. Các chợ hoa thường xuyên vắng khách vào thời điểm này, như ở chợ Bến Bình Đông hay khu vực Phú Mỹ Hưng, nhưng dự kiến khi gần đến ngày 23 tháng Chạp, không khí mua bán sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết. Mọi sắc màu của hoa xuân như mai, đào, cúc, lan đang dần về đến từng nhà, mang theo niềm tin về một mùa xuân tươi mới và thành công.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *