THẢM ÁN ĐẫM Máu Ở TÂY NINH: GẬY GỌC MỚI LOẠI VĨNH VIỄN GIA ĐÌNH
Vụ án mạng thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong đã xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh vào ngày 19/5. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt) hiện vẫn đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trên đường ĐT829, mới được xây dựng gần đây. Ngay sau khi xảy ra án mạng, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng đông đảo người dân địa phương đã có mặt để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân. Hiện trường tang lễ còn chính là nơi chứng kiến nỗi buồn man mác, trong căn nhà nhỏ với 3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, khói hương nghi ngút.
Một người hàng xóm, ông M. (45 tuổi), kể lại những diễn biến kinh hoàng: khoảng 18h ngày 19/5, trong lúc ngồi tại quán nước gần nhà, ông nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Khi chạy đến hiện trường, ông chứng kiến cảnh bà H.T.Đ. (70 tuổi), cùng con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi), bị Bằng dùng dao đâm chết tại hiên nhà. Ngoài ra, con gái của chị T., N.G.B. (22 tuổi), cũng bị đâm nhiều nhát, bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chạy ra đường bê tông để tìm sự giúp đỡ.
Sau khi gây án, Bằng cầm dao, chuẩn bị rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Tuy nhiên, khi thấy B. bỏ chạy, Bằng đã đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân và ông M. đã lập tức đưa B. đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, B. đã không qua khỏi.
“Bằng đuổi theo nạn nhân, dù họ van xin tha mạng, hắn vẫn dùng dao tước đoạt sinh mạng của họ. Cảnh tượng ấy khiến tôi không thể nào quên”, ông M. chia sẻ.
Về phía người thân, bà H. (61 tuổi), hàng xóm gần nhà nạn nhân, kể lại rằng chiều xảy ra vụ án, gia đình bà Đ. thuê thợ lắp camera bảo vệ thì bất ngờ gặp phản ứng dữ dội từ Bằng. Trong lúc có mâu thuẫn, Bằng đã dùng dao đâm bà Đ., sau đó, khi chị T. chạy vào can ngăn, hắn tiếp tục đâm chết chị. Chứng kiến cảnh đó, bà H. xúc động tâm sự: “Bằng là người trong địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Nguyên nhân vụ việc tôi không rõ, chỉ biết là hắn ra tay quá tàn nhẫn”.
Chồng của bà Đ., ông Mai Văn Thảo, người cha của chị T., thái độ bàng hoàng và không tin vào tai mình khi hay tin về vụ thảm sát. Ông cho biết, gia đình chị T. có hai con nhỏ, cuộc sống không hạnh phúc và từng trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân. Thời gian qua, chị T. quen và nảy sinh tình cảm với Bằng, người từng ly hôn và không có con. Họ sống chung như vợ chồng, làm nghề bán bánh mì gần cầu Hậu Thạnh. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong mối quan hệ này dẫn đến việc Bằng nhiều lần xảy ra tranh cãi rồi bị gia đình đuổi khỏi nhà. Dù vậy, Bằng vẫn thuê trọ gần chợ Hậu Thạnh và qua lại với chị T.
Theo lời ông Vinh, em của ông Thảo, Bằng từng phụ giúp gia đình bán bánh và sống dựa dẫm vào chị T. Trong bữa ăn tối ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà chị T. để nói chuyện, nhưng hai bên xảy ra cãi vã. Trong cơn giận dữ, Bằng đã dùng dao đâm bà Đ., chị T. và B. gây ra vụ thảm sát. Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh xác nhận, sau khi gây án, Bằng vứt bỏ hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng chỉ sau 5 giờ truy bắt, công an đã bắt giữ hắn cách hiện trường khoảng 2 km.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, song những hình ảnh về vụ thảm sát đã để lại nỗi đau xé lòng trong cộng đồng địa phương.