KHOẢNH KHẮC THÓT TIM GIA ĐIỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CẢNH SÁT CAO CẤP GIỮA ĐẠI DƯƠNG
VÕ THU TRÂM, NỮ SINH 15 TUỔI, CẢM ƠN CHIẾN SĨ CẢNH SÁT VÌ ĐỘC ĐẮC CỨU MỆNH GIỮA NGÀY GẬY
Vào tối ngày 25/11, trên cung đường quen thuộc qua khu vực Dốc Quýt, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, cuộc đời của Võ Thu Trâm đã suýt chút nữa khép lại trong gang tấc. May mắn thay, hành động dũng cảm của một chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP.HCM đã giúp em thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, từ đó trở thành lời nhắc nhở về ý nghĩa của sự hy sinh và nhân ái.
Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc cùng các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, em Trâm không giấu nổi xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, em gửi lời cảm ơn chân thành tới chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thành viên của Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, người đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm để kéo em ra khỏi vùng tốc độ cao của chiếc xe container đang lao tới.
Chia sẻ về giây phút kinh hoàng, Võ Thu Trâm kể lại: “Khoảng 13h5 ngày 25/11, em đang đi xe máy xuống dốc thì một chiến sĩ cảnh sát đang điều tiết giao thông hướng dẫn trước mặt. Khi còn cách khoảng 3 mét, đột nhiên anh ấy lao tới, kéo em ra khỏi làn đường. Ngay sau đó, chiếc xe container lao tới tông vào lề đường và đâm trúng trụ đèn, làm đổ cột đèn đổ trúng vào người Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, khiến anh bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Xe container chỉ dừng lại sau gần 100 mét tiếp tục lao thêm”.
Nữ sinh cho biết thêm: “Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo tôi ra khỏi vùng nguy hiểm, tôi mới còn sống để kể lại câu chuyện này. Nếu không có anh, tôi không biết giờ này mình còn có mặt trên đời hay không.”
Sau sự việc, em mới biết người đã cứu mình là chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, hiện đang tham gia đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH TP.HCM, được cử đến hỗ trợ bà con vùng lũ tại Đắk Lắk để dọn dẹp và trao quà cứu trợ.
Em Trâm chia sẻ về hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ: “Đó là hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân dũng cảm, tận tâm và luôn được nhân dân kính trọng.”
Thông tin từ tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, các cán bộ, chiến sĩ đang dọn vệ sinh, phát quà cho người dân lũ lụt thì chiếc xe container bất ngờ lao vào khu vực tụ tập đông người. Ngay lập tức, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi nhanh chóng nhận thấy em Trâm đang điều khiển xe máy hướng về phía xe, liền chạy đến kéo em ra khỏi vùng nguy hiểm. Hành động kịp thời này đã giúp tránh khỏi một vụ tai nạn thảm khốc, để lại trong lòng cộng đồng hình ảnh người chiến sĩ dũng cảm, nhân ái.