KHÔNG GIAN GIÁC NGỘ GIA ĐÌNH, NIỀM AN ỦI CỦA CHIẾN TRANH LÀ GÌ?

HỘI NGHỊ TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG: TĂNG CƯỜNG ĐỂ GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG ĐÁNH DẤU 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

TẠI HÀ NỘI, ngày nay 23.7, Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc đã diễn ra trang trọng để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có công đã hy sinh vì sự nghiệp giữ gìn độc lập, tự do của tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát động phong trào chăm lo người có công, mở đầu cho một giai đoạn mới của công tác đền ơn đáp nghĩa.

SỰ HY SINH CỦA CÁC THẾ HỆ CHA ANH ĐƯỢC KHẮC GHI SÂU SẮC

Chương trình có sự tham dự của hơn 310 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công trên toàn quốc cùng các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các dân tộc thiểu số. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành lời tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh: “Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sần cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử và hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.” Đó là những vật chứng thiêng liêng giúp các gia đình, thân nhân liệt sĩ phần nào cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và sự trở về của các anh, các chị sau bao năm tháng chờ đợi.

Tiến trình quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chính phủ đã tìm kiếm, quy tập hơn 1.480 hài cốt, rà phá hàng nghìn hecta bom mìn, đồng thời lấy mẫu ADN từ hàng chục nghìn mộ phần chưa rõ danh tính. Những nỗ lực này góp phần làm dịu đi nỗi đau chiến tranh, giúp các gia đình có thể tiễn đưa người thân về với quê hương đất mẹ một cách trọn vẹn.

TRUYỀN THỐNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÔNG DÂN

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chăm lo người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện lòng biết ơn và tính nhân văn sâu sắc.” Thực tế, hơn chín triệu người có công đã được hưởng các chế độ ưu đãi, hầu hết các hộ gia đình có công đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi đau chưa nguôi, những mảnh đời bất hạnh sau chiến tranh như các nạn nhân chất độc da cam và những chiến sĩ chưa tìm lại được danh tính.

Chính phủ đã tiên phong triển khai Chiến dịch 500 ngày nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng đã thực hiện nhiều bước tiến lớn, trong đó có việc thu thập mẫu ADN từ hàng chục nghìn mộ phần và thân nhân để đảm bảo mỗi liệt sĩ đều có thể trở về với gia đình.

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ HUY ĐỘNG TƯƠNG LAI

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ vào năm 2027, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào chăm lo người có công nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chung tay đền ơn đáp nghĩa.

Các bộ ngành, địa phương được kêu gọi tiếp tục thúc đẩy các chính sách, vận động xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thành lập Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, và tổ chức các hoạt động hướng về người có công, qua đó nâng cao đời sống và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Đồng thời, việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng qua các hình thức sáng tạo và công nghệ số sẽ giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các thế hệ trẻ.

Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã hưởng ứng mạnh mẽ, cam kết đóng góp gần 12.000 tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động an sinh, trong đó Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ, xây dựng nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4 và đề xuất trang bị hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại để sớm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên.

Trong số các đối tác, nhiều ngân hàng, tập đoàn lớn cũng chung tay góp sức, thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do đất nước.

Thủ tướng kết luận: Những người có công mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Những hy sinh của họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lòng dân tộc, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước trong tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *