KHÔNG NGỜĐỊNH, NHỮNG HÀI CỐT LIỆT SĨ BỊ GIẤU KÉP KHẮP NƠI SAU KHI ĐÀO, HÚT NƯỚC VÀ MỞ RỘNG RÃNH

PHÁT HIỆN HÀI CỐT LIỆT SĨ TRONG RÃNH MỘ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG: MỘT Bước Đột Phá TRONG CÔNG TÁC TÌM KIẾM VÀ QUY TẬP

Sáng nay, ngày 6.7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Sau nhiều ngày nỗ lực khảo sát và đào bới, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt, trong đó có một trường hợp đã được xác định danh tính.

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, công tác này dựa trên quá trình khảo sát, xác minh kỹ lưỡng, sử dụng công nghệ rađa xuyên đất và phân tích địa tầng để xác định các khu vực nghi có rãnh mộ. Từ ngày 14.6 đến 30.6, các đơn vị đã phối hợp thực hiện khảo sát ban đầu, mở rãnh khảo sát rộng khoảng 3 mét, dài 10 mét, sâu 3 mét. Sau khi hút cạn nước và mở rộng hai bên rãnh, các đội tìm kiếm đã phát hiện các hài cốt xếp lớp lên nhau trong những phần đất đã khai quật.

Thái độ của các cán bộ trong cuộc khảo sát rất trang trọng và cảm xúc. Ông chia sẻ: “Khi trực tiếp chứng kiến các di vật đi cùng hài cốt như túi đựng, vũ khí và giấy tờ, tôi nhận ra đây là hài cốt của chiến sĩ Giải phóng quân miền Nam. Khi đó, tôi rất xúc động, rơi nước mắt.”

Trong số các hài cốt được tìm thấy, có 5 hài cốt ban đầu, trong đó 3 người còn nguyên vẹn phần lớn, 2 người còn lại bị phân hủy nhiều. Đặc biệt, một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ của Giải phóng quân, hy sinh trong trận đánh năm 1968 tại khu vực cầu Chữ Y. Sau đó, lực lượng đã phối hợp với các địa phương để rà soát hồ sơ, tìm hiểu thân nhân của liệt sĩ.

Chia sẻ về kết quả này, thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, báo chí và truyền hình để sớm tìm lại danh tính của các liệt sĩ được phát hiện.” Ông cũng lưu ý rằng phía dưới khu vực còn nhiều hài cốt khác có thể còn nằm sâu trong lòng đất.

Trong quá trình khai quật, ngoài hài cốt, lực lượng còn phát hiện nhiều di vật như hộp tiếp đạn, viên đạn, cưa tay và giấy tờ liên quan đến các đơn vị chiến đấu. Đặc biệt, một hài cốt còn giữ quyết định điều động của một đơn vị thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam, thể hiện rõ thân phận của chiến sĩ này.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ cảm xúc trong ngày khai quật: “Ngày đầu tiên, chúng tôi rất lo lắng. Khi nhận được tin báo từ lực lượng tìm kiếm, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường và nhìn thấy các di vật đi kèm hài cốt, từ đó xác định đây là của chiến sĩ Giải phóng quân miền Nam. Ông tâm sự: ‘Lúc đó, tôi rất xúc động, rơi nước mắt.'”

Kết quả ban đầu cho thấy rãnh mộ mới chỉ là phần mở đầu của công việc còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Các lực lượng vẫn đang mở rộng tìm kiếm, hy vọng sẽ phát hiện thêm nhiều phần mộ nữa để quy tập đầy đủ, đưa các anh về nơi an nghỉ trang trọng, đúng với tinh thần của chiến dịch dài hạn này.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh rằng, việc phát hiện các rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng là bước đầu có cơ sở rõ ràng. Hiện tại, các đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng khu vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan báo chí, truyền hình để đảm bảo quá trình quy tập diễn ra đúng quy trình, chính xác và trang trọng nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *