HÀNH TRÌNH KỶ LUẬT VÀ ĐAM MÊ CỦA HAI KỸ SƯ CHINH PHỤC 15 ĐỈNH NÚI VIỆT NAM TRONG 15 NGÀY
Hai người đàn ông trẻ tuổi, đều là những kỹ sư chuyên ngành ô tô và dầu khí, đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ không chỉ bằng những bức ảnh check-in các đỉnh núi đẹp tuyệt của Việt Nam mà còn bởi tinh thần vượt mọi giới hạn trong hành trình leo núi liên tục kéo dài 15 ngày. Chuyến hành trình bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, khi anh Phi và anh Sang chinh phục đỉnh Pu Si Lung, cột mốc số 42 tại Lai Châu cao hơn 3.000 mét, và kết thúc vào ngày 3 tháng 4 tại đỉnh Phu Sa Phìn (Lào Cai).
Trong suốt thời gian đó, hai kỹ sư không chỉ đối mặt với thử thách về thể lực mà còn vượt qua khó khăn trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Việc duy trì đủ 3 bữa ăn trong điều kiện nhà cửa thưa thớt, thiếu đồ dùng phù hợp là một thử thách không nhỏ. Anh Phi chia sẻ: “Chúng tôi mua sẵn thức ăn từ tối hôm trước để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ người bản địa như chủ homestay và porter đã giúp chúng tôi vững vàng hơn trong hành trình.”
Anh Sang nhấn mạnh: “Trong suốt hành trình, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ tốc độ hợp lý, tránh chướng ngại vật, và cảnh báo nguy hiểm từ côn trùng rắn rết. Có bạn đồng hành hỗ trợ tinh thần và đảm bảo an toàn là điều rất quan trọng.”
NIỀM ĐAM MÊ VÀ KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ
Anh Phi bắt đầu đam mê leo núi cách đây hai năm, với những chuyến chinh phục các điểm ở miền Nam và Tây Nguyên. Khi biết đến những đỉnh núi cao hơn và khó hơn ở phía Bắc, anh đã quyết tâm mở rộng trải nghiệm. Tháng 2 năm ngoái, anh đã thử sức leo năm đỉnh cao nhất Việt Nam tại Lào Cai trong vòng 5 ngày liên tiếp, và sau đó tham gia giải chạy địa hình Hà Giang Ultra Trail 70 km, hoàn thành xuất sắc.
Những trải nghiệm này đã tạo nền tảng cho anh tự tin hơn khi bước vào thử thách lớn lần này, dự kiến sẽ kết hợp thử sức tại các giải chạy địa hình dài hơi như Vietnam Mountain Marathon 100 km hay 187 km. Anh cho biết: “Những cuộc chạy này giúp tôi rèn luyện thể lực và sẵn sàng cho chuyến đi này. Điều quan trọng là đặt mục tiêu hợp lý và đam mê cháy bỏng.”
Trong hành trình, các ngày để lại ấn tượng sâu sắc nhất là ngày thứ sáu, khi leo qua ba đỉnh Miêu Thạch Sơn, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng – nơi cảnh quan hùng vĩ, kỳ vĩ. Đặc biệt, đoạn “sống lưng khủng long” – các đường sống lưng nối các đỉnh núi – khiến họ cảm nhận rõ vẻ đẹp hoang sơ và thử thách lòng người. Đặc biệt, nơi này còn được mệnh danh là cung leo núi khó nhất Việt Nam, nhưng hai anh vẫn hoàn thành gần 10 tiếng đồng hồ.
Ngoài ra, những danh thắng như rừng rêu Nậm Nghiệp ở Sơn La với lớp phủ dày đặc, cây cổ thụ uốn lượn tạo nên cảnh tượng như trong truyện cổ tích cũng là điểm nhấn của chuyến đi. Trên đường đi, họ cảm nhận rõ vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và sự hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam.
Anh Phi chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Thành công của chuyến đi phần lớn là nhờ vào việc đặt ra mục tiêu hợp lý, cùng với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng qua các giải chạy địa hình dài như 100 km, 187 km. Đó là trải nghiệm giúp chúng tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp hoang sơ của đất nước, từ cánh rừng, biển mây đến những cung đường không đâu có được.”
Anh nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hành trình của cá nhân mà còn là dấu ấn tuổi trẻ, một kỷ niệm khó quên. Nếu có thể, mọi người nên thử một lần khi còn đủ sức khỏe và đam mê để khám phá vẻ đẹp của Việt Nam qua những chuyến đi như thế này.”