LŨ DỮ DỘI NHẤT TRONG HƠN MỘT THẬP KỶ, HÀNG CHỤC NHÀ TAN HOANG Ở ĐIỆN BIÊN
Ngày 2.8, tại bản Suối Lư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong biển bùn đất sau trận lũ dữ bất ngờ xảy ra rạng sáng ngày 1.8. Trận lũ quét đi qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn khiến 7 người thiệt mạng và hơn 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, đặc biệt là khu vực bản Suối Lư bị thiệt hại nghiêm trọng.
Ký ức về cơn bão tố ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Bà Vương Thị Bắc, 69 tuổi, kể lại giây phút sợ hãi khi lũ về. Bà cho biết, chiều ngày 31.7 trời mưa rất to, khiến cả bản không ai dám đi ngủ. Đến hơn 4 giờ sáng ngày 1.8, bà nghe thấy âm thanh ầm ầm từ trên cao đổ xuống, như thể thác lũ đang đổ xuống. Khi đó, nước từ đỉnh núi ồ ạt tràn xuống, phá vỡ đường dẫn nước khiến dòng lũ chảy xiết như thác đổ. Người dân nhanh chân hô hào nhau thoát thân, bỏ của chạy lên những nơi cao ráo hơn trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, thì cả bản đã bị nhấn chìm trong biển nước dữ.
Trong cơn lũ, gia đình bà Bắc mất đi đàn lợn cùng hàng tạ gà, tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà đều trôi theo dòng nước dữ. Chịu tác động của thiên nhiên khắc nghiệt, nhiều gia đình còn mất mát người thân do sạt lở đất và bị vùi lấp.
Chủ tịch UBND xã Xa Dung, ông Sùng A Măng, cho biết trận lũ hôm đó chưa từng xảy ra trong lịch sử địa phương. Ông cũng xác nhận, người dân chưa từng chứng kiến một trận lũ lớn như vậy, gây ra sạt lở đất và thiệt hại nặng nề. Trước đó, xã đã có tuyên truyền về nguy cơ mưa lũ, người dân đã chủ động ứng phó nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại lớn.
Hậu quả của trận lũ để lại đau thương và mất mát trầm trọng. Ông Măng chia sẻ, trong số những nạn nhân, có 7 người thiệt mạng, 4 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Các địa phương xung quanh cũng ghi nhận thiệt hại lớn, với hơn 60 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng.
Anh Ngô Sĩ Đạo, 32 tuổi, ngồi bên căn nhà đổ nghiêng sau lũ, mắt đỏ hoe khi kể về mất mát của gia đình mình. Anh cho biết tất cả tài sản, tích cóp của gia đình trong 15 năm đã bị trận lũ cuốn đi mất chỉ trong phút chốc. “Nước ập xuống, anh em chạy thoát nhưng không kịp, chỉ còn kịp hô nhau chạy đi để bảo toàn sinh mạng. Nhà cửa và tài sản của tôi ước tính khoảng 500 triệu đồng giờ chỉ còn trong ký ức”, anh nghẹn ngào.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trận mưa lớn đêm 31.7 và sáng 1.8 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng, làm 19 người thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 60 nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, nhiều địa phương như xã Xa Dung, Tà Dình, Mường Luân, Na Son đều chịu ảnh hưởng nặng nề.
Dù đã được tuyên truyền và cảnh báo về nguy cơ thiên tai, song thiên nhiên vẫn thể hiện sức mạnh khủng khiếp, khiến người dân địa phương phải gác lại nỗi sợ để đối mặt với hậu quả. Các tổ chức từ thiện, đoàn thể cùng cán bộ địa phương đang tập trung trợ giúp người dân vượt qua cú sốc này, mong sớm ổn định cuộc sống và cấp thiết hơn bao giờ hết là sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để họ có thể bắt đầu lại từ đầu.