SỰ TRỞ LẠI CỦA THE DEVIL Wears Prada 2: CHUYỂN MÌNH CÓ GÂY THOÁNG LOẠN TRONG GIỚI MỘT ĐIỀU?
Phim The Devil Wears Prada 2 đang trong quá trình ghi hình tại New York sau gần 20 năm kể từ năm 2006. Ngay khi thông tin về sự trở lại của bộ phim được công bố, cộng đồng mê phim và giới mộ điệu đã đặc biệt kỳ vọng, nhất là với màn tái xuất của nhân vật Miranda Priestly, do Meryl Streep thủ vai – người phụ nữ quyền lực từng khiến ngành thời trang phải dè chừng.
Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Miranda trong phần mới lại gây ra tranh cãi dữ dội. Chỉ với ba bộ trang phục được hé lộ, nhân vật huyền thoại này đã làm dấy lên những bàn luận sôi nổi trong giới mộ điệu. Từ mạng xã hội đến các diễn đàn thời trang, ai cũng đều tranh luận về diện mạo của biểu tượng quyền lực từng làm cả thế giới dõi theo.
Trong các hình ảnh mới, Miranda xuất hiện với phong cách sang trọng nhưng lại khác xa so với hình ảnh gây ấn tượng trong phần đầu. Với mái tóc bob lệch ngôi, trench coat nâu dài, áo tím phối cùng chân váy da, giày cao gót và kính đen, cô vẫn đẹp tự nhiên, tinh tế nhưng có phần giản dị hơn. Trong hình ảnh gần nhất, nữ diễn viên diện nguyên cây ghi xám với blazer độn vai, chân váy dài và thắt lưng bản to, trang sức bạc và clutch tối giản, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, lịch lãm.
Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều cho rằng hình ảnh này thiếu đi khí chất gai góc, sắc sảo rất đặc trưng của nhân vật trong phần đầu. Nhiều netizen nhận xét Miranda giờ đây trông quá hiền, mất đi vẻ “quỷ quyệt” từng khiến mọi người phải rùng mình. Những bộ trang phục lông nổi bật, găng tay da hay túi Hermès lớn chân thực thể hiện khí chất quyền uy và sự khắt khe của cô đã đổi thành phong cách công sở an toàn, quá quen thuộc, thiếu đi sự ấn tượng và khó quên.
Các ý kiến cũng cho rằng hình tượng Miranda trong phần mới đang ngày càng trở nên an toàn, ít gai góc hơn trước. Tạo hình hiện tại, dù phối hợp tinh tế nhưng không thể thúc đẩy cảm xúc mạnh mẽ như trước, gây cảm giác thiếu chiều sâu và sự sắc nét của một biểu tượng quyền lực hàng đầu trong ngành thời trang.
Ngoài ra, cộng đồng cũng tiếc nuối khi stylist lâu năm Patricia Field, người đứng sau thành công của nhân vật trong phần đầu, không còn góp mặt. Thay vào đó, Molly Rogers được giao quyền, song nhiều người vẫn cảm thấy chưa thể đạt đến độ nét sắc sảo như tiền nhiệm, làm giảm đi phần nào sức hấp dẫn của nhân vật.
Điều đáng chú ý nữa là hình tượng người sếp quyền lực của Miranda đã lấy cảm hứng từ cựu tổng biên tập Vogue – Anna Wintour. Những hình ảnh mới nhất cho thấy phong cách “quiet luxury” – tối giản, sang trọng, thể hiện sự tinh tế nhưng lại mất đi vẻ sắc sảo, gai góc vốn có của nhân vật trong quá khứ.
Liệu đây có phải là một bước lùi trong hình tượng của Miranda hay chỉ là một chiêu trò để chuẩn bị cho những bất ngờ sắp tới? Với chỉ vài phối màu và tạo hình ban đầu, còn quá sớm để đưa ra nhận định toàn diện. Dù sao đi chăng nữa, thời trang của Miranda không chỉ là quần áo mà còn là tuyên ngôn về sức mạnh, vị thế của người phụ nữ kiểm soát ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.