Một vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan khiến ít nhất 8 nhà sư thiệt mạng và 18 người bị thương
Ít nhất tám nhà sư đã thiệt mạng và 18 người bị thương sau khi một chiếc xe bán tải do bé trai 11 tuổi điều khiển bất ngờ lao vào đoàn sư đang đi hành hương tại huyện Mueang, tỉnh Mukdahan vào trưa ngày 2/7. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h55 gần lối vào khu vực Huai Sing, thuộc làng Na Si Nuan.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, đoàn sư xuất phát từ huyện Nam Khun, tỉnh Ubon Ratchathani, và khi đang di chuyển đến khu vực gần chợ Na Si Nuan thì gặp phải tai nạn kinh hoàng. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe bán tải bị hư hỏng nặng, trong khi các nhà sư gặp nạn nằm la liệt trên đường.
Ban đầu, năm nhà sư tử vong ngay tại chỗ. Ba người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến Bệnh viện Mukdahan cấp cứu, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên ít nhất tám. Đồng thời, có 18 nhà sư bị thương, trong đó 13 người trong tình trạng nặng hơn.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo phát biểu của cảnh sát, hiện vẫn còn nhiều phần chưa sáng tỏ và số liệu thương vong có thể sẽ còn được cập nhật trong thời gian tới.
Trước khi xảy ra vụ việc, đoàn sư gồm 34 người đã dùng bữa tại chùa Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom và tiếp tục hành trình đi bộ đến huyện Don Tan, tỉnh Mukdahan. Cảnh sát xác định phương tiện gây tai nạn là một chiếc xe bán tải Isuzu do một bé trai khoảng 11 tuổi điều khiển. Theo điều tra ban đầu, em là trẻ có nhu cầu đặc biệt và đã tự ý lấy xe của cha từ huyện Don Tan để lái.
Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ lao vào đoàn sư đang đi bộ trên đường, khiến nhiều người bị thương tích nghiêm trọng. Hiện bé trai đã được đưa về đồn cảnh sát huyện Mueang để phục vụ công tác lấy lời khai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra, và chính quyền địa phương cam kết sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan.