NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI TỬ VONG: CHIẾC LÁI XE VỘI VỀ NHÀ GẬY CHUYẾN, MỘT TRÒ CHƠI BÁN TRẮNG ĐÁNH NÁT ĐỜI ANH

Thảm kịch thương tâm từ trò chơi trẻ nhỏ sát mép đường: Ai là người chịu trách nhiệm?

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 18/4 trên tỉnh lộ 908 đoạn qua ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, đã để lại hậu quả đau lòng cho gia đình anh N.T.H (50 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khi anh H. kết thúc ngày làm việc tại Cần Thơ và trên đường trở về nhà chỉ còn cách vài cây số, trái bóng do một đứa trẻ đá từ sân chơi gần đó lăn ra đường. Quá bất ngờ, anh H. chạm phải trái bóng và ngã ra đường, bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng tình trạng quá nặng khiến anh không qua khỏi.

Hồi tưởng về nỗi đau

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm trong khu dân cư vượt lũ, vợ anh H. – chị Trần Thị Thu Hương, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng. Chị Hương kể lại, hôm đó, chị cùng con gái thứ hai đi làm công nhân ở TP.HCM thì nhận được điện thoại báo chồng gặp tai nạn. Hai mẹ con tức tốc về nhà, nhưng tới nơi đã nhận tin anh H. không qua khỏi vì chấn thương quá nặng.

Nỗi đau mất mát của chị Hương còn nhân đôi khi chỉ chưa đầy 2 tháng trước, con gái lớn của họ – người đã 25 tuổi – cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình vốn đã khốn khó, chỉ có mảnh đất để cất nhà, không có đất sản xuất. Cặp vợ chồng này đã nhiều năm làm thuê kiếm sống để nuôi 3 đứa con, trong đó đứa lớn mắc nhiều bệnh tật, không thể tự sinh hoạt. Quá nửa đời người, mọi tích cóp đều dành cho các con nhỏ, trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, chiếc tủ lạnh dường như là vật dụng có giá trị nhất gia đình sở hữu.

Gánh nặng cuộc sống chồng chất

Gần 1 năm trước, để kiếm thêm thu nhập, chị Hương lên TP.HCM làm công nhân, mỗi tháng gửi tiền về nuôi các con còn lại. Con gái thứ hai, sau khi mất chị cố gắng đưa theo đi làm cùng, còn con trai út mới 12 tuổi đang học lớp 5 vẫn ở lại quê với chồng chị. Anh H. làm thợ hồ, gần đây xin vào làm trong một công ty khu công nghiệp tại Cần Thơ. Hàng ngày, anh tranh thủ đi xe máy, rồi bắt đò vượt sông Hậu để đi làm, chiều về nhà.

Tai nạn xảy ra khiến cuộc đời gia đình chị H. hoàn toàn sụp đổ. Chị dự định sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các con và chăm hương cho chồng. Chị chia sẻ, chị không muốn đổ lỗi hay khiếu kiện gì đối với gia đình cháu bé đá bóng gây tai nạn, bởi tất cả đều là điều không may. Hiện tại, gia đình cháu bé đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ 40 triệu đồng để lo tang lễ.

Khám phá về trẻ nhỏ gây họa

Theo lời kể của người dân khu vực, cháu bé đá trái bóng dẫn tới vụ tai nạn không phải người địa phương, mà là con của một gia đình thu mua sầu riêng, sinh sống tại Cần Thơ. Trong ngày xảy ra sự việc, cha mẹ cháu có gửi xe ô tô, để lại cháu chơi ở cửa hàng vật tư nông nghiệp trong lúc họ đi vườn xem sầu riêng. Trong lúc chờ đợi, cháu lấy bóng đá và không may đá trúng trái bóng làm lăn ra đường, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long thụ lý giải quyết. Đại diện chính quyền địa phương cho biết vụ việc đã được chuyển giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Vị trí sân chơi của cháu bé và nơi trái bóng lăn ra đường (được vạch trắng rõ ràng) cũng đã được ghi nhận, cho thấy khoảng cách từ sân đá bóng đến điểm xảy ra tai nạn.

Khuyến cáo của cơ quan chức năng

Qua vụ việc này, các chuyên gia an toàn giao thông nhấn mạnh việc để trẻ em vui chơi gần mép đường, đặc biệt với các vật dụng dễ trơn trượt hoặc có thể di chuyển như bóng đá, xe đẩy, diều… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính các em và người tham gia giao thông. Trẻ nhỏ cần được giám sát chặt chẽ để tránh những tình huống bất ngờ có thể gây hậu quả đau lòng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *