TỪ ÁNH NHẬN ĐƠN ĐIỆU ĐẾN NHỮNG CHIẾC XE TỐC HÀNH CỨU NGUY CƠ CHO THÍ SINH
Khoảng 6 giờ sáng, khi nhiều thí sinh đang xếp hàng vào phòng thi năng khiếu, một trường hợp đi nhầm địa điểm thi bất ngờ xảy ra. Thay vì lo lắng, các tình nguyện viên đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ kịp thời, giúp các thí sinh trở lại đúng hành trình của mình.
Một sinh viên nam tên Nguyễn Vy Phú, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, là người trực tiếp tham gia đưa thí sinh đi nhầm địa điểm về đúng nơi thi. Phú chia sẻ: “Lúc nhận được thông tin thí sinh đi nhầm, mình liền lấy xe để đưa bạn đến đúng điểm thi. Trên đường, mình vừa chạy vừa động viên giúp bạn giữ bình tĩnh. Khi đến nơi còn dư tầm, cảm giác nhẹ nhõm và vui lắm.” Với kinh nghiệm từng dự thi năng khiếu, Phú hiểu rõ sự quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong thời khắc quyết định này. Đối với anh, việc giúp thí sinh đến đúng chỗ an toàn quan trọng hơn tất cả.
Trước cổng trường, đội hình tình nguyện còn phải xử lý hàng loạt công việc khẩn cấp khác. Nguyễn Tiểu Thúy, sinh viên năm ba Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: “Sáng nay, mình gần như không có thời gian nghỉ. Hết hỗ trợ hướng dẫn các phụ huynh, mình lại chạy mua đồ dùng thiết yếu như thước, cọ, hũ pha màu cho các bạn quên mang theo.” Thúy kể rằng đây là lần thứ ba cô tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, nhưng lần đầu trực ngoài cổng trường. Chính vì thế, cô chứng kiến nhiều tình huống bất ngờ hơn mọi năm. “Có lúc mình phải chạy đi mua đồ liên tục, gần chục lần trong sáng. Vừa chạy vừa hồi hộp vì sợ các bạn chờ lâu,” cô nói.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội hình tình nguyện là yếu tố then chốt giúp xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi, cho biết: “Mình dậy từ 2 giờ sáng và có mặt ở trường lúc 3 giờ 30.” Bảo cho biết nhiều tình nguyện viên đã được lựa chọn kỹ dựa trên tiêu chí có bằng lái, kinh nghiệm chạy xe và phản ứng phản xạ nhanh.
Sự nhiệt huyết và chủ động của các tình nguyện viên còn giúp giảm phần nào lo lắng của phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Ngọc, đưa con từ Đồng Nai lên TP.HCM dự thi, chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất là các bạn đã có mặt từ sớm, hướng dẫn tận tình. Với những người xa lạ như tôi, sự hỗ trợ đó thật sự cần thiết.” Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần nhiệt huyết của đội tình nguyện, các thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy yên tâm hơn trước ngày thi quan trọng.