DUYỆT BINH TẠI Quảng trường Đỏ: TIN TƯỞNG VÀ NIỀM HY VỌNG CỦA PUTIN VƯƠT BÁI TRƯỚC XUNG ĐỘT Ukraine
Ngày 9.5, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Cuộc duyệt binh thu hút sự chú ý đặc biệt khi lần đầu tiên trong gần hai thập niên, các xe tăng, tên lửa và vũ khí hạng nặng không tham gia, chỉ còn màn trình diễn của các chiến đấu cơ trên bầu trời.
Buổi lễ bắt đầu bằng màn rước cờ của đội danh dự thuộc Trung đoàn Preobrazhensky, mang theo quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng, đã từng treo trên tòa nhà Quốc hội của Đức vào đêm 1.5.1945. Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh, khách mời cùng các lãnh đạo quốc tế đã theo dõi từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ.
Trong bài phát biểu, ông Putin thể hiện niềm tin vào chiến thắng trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Chiến thắng luôn thuộc về chúng ta và sẽ mãi thuộc về chúng ta. Chìa khóa thành công là sức mạnh tinh thần, lòng dũng cảm, đoàn kết và khả năng vượt qua mọi thử thách.” Ông cũng ca ngợi các binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine, bất chấp lực lượng đối phương được trang bị vũ khí mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi toàn bộ khối NATO.
Sự thay đổi thể thức trong cuộc duyệt binh phản ánh tình hình chiến sự hiện tại. Thay vì tham gia các vũ khí hạng nặng như thường lệ, ông Putin nói rằng chính quyền đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung nhằm đối phó các mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng việc này là do “tình hình chiến dịch hiện tại.”
Trước lễ duyệt binh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn trong ba ngày từ 9 đến 11.5, bao gồm ngừng giao tranh và trao đổi tù binh quy mô lớn, với tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Thông tin này đã được xác nhận bởi Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Lễ duyệt binh năm nay không chỉ là dịp kỷ niệm chiến thắng lịch sử mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra, thể hiện niềm tin và hy vọng của Nga vào một tương lai chiến thắng cuối cùng.