SAI GON CÓ THỨ GÌ MÀ DÙ 15 NĂM XA VỢI, GIA ĐÌNH JANI KAULO VẪN GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM!

Chuyện tình Việt – Phần Lan: Hành trình xây dựng cầu nối văn hóa và doanh nhân

ANH JANI KAULO VÀ CHỊ NGUYỄN THỊ THU TRANG – TÌNH YÊU GẠO NÊN CÂU CHUYỆN ĐÁNG TRÂN TRỌNG GIỮA HAI NỀN VĂN HÓA

Anh Jani Kaulo, người Phần Lan, hiện đang làm luật sư và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Phần Lan – Đông Nam Á. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu Trang, gốc Việt, cùng chồng sáng lập Công ty Asia-Finland Law Consulting Ltd tại Phần Lan và là Ủy viên Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài. Gần 15 năm qua, chị Trang đã định cư và sinh sống tại thủ đô Helsinki, chung sống và xây dựng cuộc đời mới trên đất nước Bắc Âu.

CUỘC GẶP GỠ Định Mệnh ĐẾN TỪ MỘT SỰ KIỆN Ở TP.HCM

Khoảng 16 năm trước, chị Trang và anh Jani vô tình gặp nhau trong một sự kiện tại TP.HCM. Thời điểm đó, chị đang làm việc trong ngành nhân sự, còn anh đã sang Việt Nam làm việc trong lĩnh vực luật tại TP.HCM từ năm 2009. Sau hai năm tìm hiểu và yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân bằng lễ cưới tại thành phố này.

MỘT TÌNH YÊU VƯỢT QUA KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA

Điều đặc biệt khiến câu chuyện của họ trở nên xúc động là việc anh Jani, người nước ngoài, lại có những biểu hiện rõ nét của người Việt. Từ cách sinh hoạt, phong thái, đến cách hòa nhập, anh không bỏ lỡ cơ hội hiểu và yêu văn hóa Việt Nam. Vợ chị kể: “Chồng tôi rất tự nhiên hòa nhập vào đời sống Việt, ngày nào cũng đi xe ôm ra chợ, ngồi ăn sáng bún bò, đến trường học tiếng Việt. Anh ấy yêu Việt Nam thực sự.”

Hình ảnh này đã tạo nên một đám cưới đẹp và đặc biệt tại Việt Nam vào năm 2011, thu hút sự chú ý của truyền hình Phần Lan. Bộ phim tài liệu về đám cưới của họ đã trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam, không chỉ ở Phần Lan mà còn tại Thụy Điển, Na Uy. Chị Trang tự hào kể lại: “Nhiều người Phần Lan cảm ơn chúng tôi vì đám cưới đã thay đổi cái nhìn về phụ nữ Việt, họ giờ coi trọng trí thức và cuộc sống của phụ nữ Việt hơn.”

SỐNG VĂN HÓA VIỆT TRÊN ĐẤT PHẦN LAN

Dù đã lâu không còn ở Việt Nam, gia đình chị vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Ngôi nhà của họ vẫn đầy đủ nguyên liệu và hương vị đặc trưng của ẩm thực Việt. Anh Jani yêu thích các món như sườn ram chua ngọt, canh chua cá, cá kho tộ, thậm chí còn thích trái sầu riêng kỳ lạ. Anh còn đặt ra quy tắc hài hước: “Em nấu món có mắm thì ra ngoài ban công hoặc nấu khi anh không có nhà.”

Các lễ hội truyền thống như Tết Nguyên đán, Trung thu, lễ Vu lan luôn có mặt trong sinh hoạt gia đình, cùng cộng đồng người Việt tại Phần Lan. Họ yêu thích áo dài và trân trọng mặc trong các dịp lễ. Anh Jani còn trở thành Phật tử, thường xuyên đi chùa và tham gia tụng kinh. Nhiều lần, chị Trang nói chuyện bằng tiếng Việt với con gái, và anh Jani luôn nhắc nhở con giữ gìn bản sắc gốc: “Con phải nhớ con là người Việt. Không nhớ gốc thì sẽ không thành công.”

GẮN KHEO, XÂY DỰNG CẦU NỐI GIỮA HAI QUỐC GIA

Anh Jani vẫn duy trì sự nghiệp luật của mình, là thành viên ban cố vấn của Bộ Ngoại giao Phần Lan, luôn ưu tiên các dự án liên quan đến Việt Nam. Khi tham gia các hội nghị hoặc sự kiện, anh tự hào giới thiệu: “Tôi là con rể Việt.” Trong khi đó, chị Trang, từ lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, đã góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển cộng đồng Việt tại Phần Lan. Chị đã đem kiến thức giáo dục của Phần Lan về Việt Nam, giúp mở rộng hệ thống trường học, tạo điều kiện cho hơn 200 học sinh VN đi du học miễn phí tại Phần Lan. Đồng thời, chị tích cực hỗ trợ công nghệ phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân quê nhà, và năm 2025, nhận giấy khen của Ủy ban Người VN ở nước ngoài TP.HCM.

Mong muốn trở về quê hương vẫn còn nguyên vẹn trong lòng hai vợ chồng, nhất là khi Phần Lan đã có chính sách nhập quốc tịch linh hoạt cho người nước ngoài. Anh Jani bày tỏ: “Chúng tôi luôn coi Việt Nam là nhà, sẵn sàng xin quốc tịch để cùng xây dựng đất nước.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *