NGỌI NHÀ GIẢI TẠO GIỮA DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2,5: CÂU CHUYỆN CỦA SỐNG VÀ NIỀM TIN
GẦN ĐÂY, KHUNG CẢNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HÀ NỘI, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi hình ảnh ngôi nhà 4 tầng bị cắt xén, chênh vênh sau khi giải tỏa, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trong bối cảnh dự án đường Vành đai 2,5 thi công, câu chuyện của căn nhà này phản ánh những mặt trái và thách thức của quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng.
NGÔI NHÀ “LÂU ĐÀI BAY” GIỮA TÒAN BỘNG CÔNG TRƯỜNG
Vào sáng 25.5, Thanh Niên đã ghi nhận hình ảnh căn nhà 4 tầng nằm trơ trọi giữa khu vực đang thi công giải tỏa. Ngôi nhà có phần thân dưới khá hẹp do bị cắt xén, trong khi các tầng trên được mở rộng để cân đối hình dạng. Bên trong, các công nhân đang sửa chữa và chuẩn bị dọn đồ đạc ra ngoài. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ sở hữu, cho biết ban đầu chính quyền cho phép gia đình sửa chữa để ổn định cuộc sống, thuê thợ làm lại cầu thang, cải tạo các phòng.
Tuy nhiên, sau khi hình ảnh về ngôi nhà này lan truyền, sự chú ý của cộng đồng đổ dồn vào tình trạng “chênh vênh” của nó. Ông Thắng chia sẻ: “Chính quyền thông báo phải dọn đồ đạc để phá dỡ trong tối 26.5. Chi phí xây lại quá lớn khiến tôi rất lo lắng.” Ông cũng tiết lộ, ngôi nhà này nằm trên phần đất do cha ông, cựu chiến sĩ Nguyễn Văn Lừ, mua lại từ năm 1960. Nhà xây dựng hơn 25 năm, hiện chỉ còn khoảng 23 m2, phần còn lại bị mất đi do dự án.
Thách Thức của Nhiều Thế Hệ
Khu đất của gia đình ông Thắng có vị trí đắc địa, giáp dự án Cao Xà Lá và hướng ra đường Vành đai 2,5. Do phần còn lại chênh vênh và không còn đảm bảo an toàn, chính quyền xác định không thể sửa chữa, sẽ phá dỡ phần bị cắt xén để xây dựng lại mới. Ông Thắng nói: “Chúng tôi nhận được đền bù 87 triệu đồng/m2, hiện cả gia đình phải đi thuê, mong muốn sớm có nơi ở ổn định.”
Người nhận thầu sửa chữa, ông Nguyễn Xuân Thanh, cho biết đã nhận công trình với giá khoảng 500 triệu đồng, dự kiến trong 2 tháng sẽ hoàn tất. Tuy nhiên, mọi việc đột ngột bị ngưng trệ do quy định kiểm tra, phá dỡ bất ngờ. Tin tức từ UBND phường Khương Đình xác nhận, phần diện tích còn lại của ngôi nhà nằm ngoài giới hạn giải tỏa nên được phá dỡ theo đúng quy định, còn phần đất 23 m2 gia đình sẽ có thể xây dựng lại sau này.
Với khoảng 60.902,1 m2 tổng diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án, mỗi hộ dân đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tương lai.
NIỀM TIN VÀ HY VỌNG TRONG BỨC TRANH ĐỔI THỦY.
Câu chuyện của gia đình ông Thắng phản ánh rõ nét những khó khăn, thách thức của cuộc sống trong quá trình đền bù, giải tỏa. Dù phải đối diện với mất mát, nhưng niềm tin vào khả năng xây dựng lại, mong muốn có mái ấm mới vẫn khiến họ không ngừng hy vọng. Câu chuyện này là minh chứng cho nghị lực và ý chí vươn lên của những người dân đang từng ngày vượt qua thử thách để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.