CẢ NHÀ CHỈ BIẾT ÔM NHAU TRONG LŨ DỮ
Sau 4 ngày đêm, nỗi đau thương vẫn còn khiến căn nhà của anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu) ngập tràn tang tóc. Người đàn ông thoát khỏi gang tấc trong cơn đại hồng thủy này giờ đây phải đối mặt với nỗi mất mát không thể đo đếm nổi: cùng lúc mất đi người vợ thân yêu và hai đứa con nhỏ thơ dại.
Anh Nguyễn Thanh Hải chia sẻ ký ức kinh hoàng về khoảnh khắc bất lực nhìn vợ con bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Cơn lũ đã không chỉ cướp đi sinh mạng của những người thân yêu nhất mà còn phá hủy toàn bộ mái ấm của gia đình. Không còn nơi để trở về, anh phải chuyển đến sống nhờ nhà bố mẹ cách đó khoảng 10 km. Những vết thương trên chân tay vẫn còn nguyên, khiến anh chưa thể đi lại bình thường sau khi được cứu khỏi dòng nước cuốn trôi.
Trong căn nhà cũ, mọi người thân, hàng xóm vẫn ngày đêm đến thăm hỏi, an ủi, nhưng trước mất mát quá lớn, mọi lời nói đều trở nên bất lực. Khung cảnh thờ cúng với ba di ảnh của vợ cùng hai con đặt trong góc phòng, khói hương nghi ngút hòa quyện trong không khí u buồn, khiến tất cả đều không khỏi rơi lệ khi viếng thăm. Ánh mắt của anh Hải thất thần, gương mặt thất thần, như đang cố gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng của cuộc sống còn lại.
Anh kể lại phút phút cuối cùng bên vợ con vào sáng 17.7: Khi cơn lũ ập về, gia đình anh chỉ biết ôm chặt lấy nhau trong góc tường cố thủ. Không lâu sau đó, dòng nước xô đẩy mọi thứ, làm sập tường nhà và kéo họ xuống dòng nước đục ngầu. Nghe rõ tiếng vợ anh hét lên trong tuyệt vọng: “Anh ơi cứu Trường với!”, lòng anh Hải như quặn thắt. Thằng bé út của anh, Trường, chìm xuống rồi nổi lên chỗ trầy xước máu me. Anh cố vươn tay, gọi tên con nhưng dòng nước xiết quá, anh không thể cứu được.
Những ngày qua, anh bám vào mô đất cao giữa dòng nước, chờ người dân đến giải thoát. Dù hy vọng nhỏ nhoi về phép màu, nhưng tất cả đều vô ích. Anh đã thoát khỏi dòng lũ nhưng mẹ của anh, bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi), vẫn mất tích. Một gia đình tan tác, tài sản bị cuốn trôi, chỉ còn nỗi ngậm ngùi chờ đợi tin tức người thân.
Trong khi đó, anh Hà Văn Quang, người cùng quê, kể lại ngày định mệnh đó. Trước khi lũ ập đến, trời mưa như trút nước nhiều ngày. Đến sáng 17.7, khi thấy nước tràn ngập đường, anh cùng cha ra bắt ống nước. Chỉ trong phút chốc, nước dâng lên cuồn cuộn. Bố con anh buộc phải bỏ nhà, leo lên mái kho vật tư, rồi trốn trên mái của các căn nhà khác. Đến khi leo lên tầng thượng của một nhà hai tầng gần đó, anh mới thấy rõ sức tàn phá của trận lũ.
“Chúng tôi leo được lên mái kho rồi chạy lên tầng thượng, nhìn xuống là cả làng quê trôi theo dòng nước. Tôi từng nghĩ mình chẳng còn tia hy vọng nào để sống sót,” anh Quang kể, đồng thời chia sẻ rằng dù thoát khỏi lũ, mẹ anh vẫn chưa tìm thấy, sau gần bốn ngày tìm kiếm, gia đình anh vẫn chưa có tin tức.
Gia đình anh Quang kể, mẹ anh, bà Đỗ Thị Hoa, đã bị cuốn trôi trong trận lũ. Dù huy động hơn 20 người thân, dòng người tìm kiếm quanh khu vực Mường Mít vẫn chưa có kết quả. Tâm nguyện lớn nhất lúc này là sớm tìm lại được mẹ để đưa bà về an nghỉ trong an lành.
Được biết, Báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho từng gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích trong đợt lũ quét vừa qua tại xã Mường Than. Những món quà nghĩa tình này mang ý nghĩa sẻ chia, giúp các gia đình vượt qua nỗi đau, lan tỏa hơi ấm giữa cơn bão tố của thiên nhiên và cuộc đời.