TẠI SAO “TWELVE” LẠI LÀ BỘ PHIM BỊ KHÁN GIẢ BỎ XEM NHIỀU NHẤT TỪ ĐẦU 2025?

BỘ PHIM HÀN TWELVE: TỪ ĐỈNH CAO ĐẾN ĐÁNH MẤT TẤT CẢ DO KỊCH BẢN THẢM HẠI

Phim truyền hình Twelve của Hàn Quốc đã từng gây chú ý mạnh mẽ khi ra mắt, mở đầu bằng thành tích ấn tượng với hơn 8% rating, đứng đầu toàn quốc trong ngày phát sóng tập 1. Thế nhưng, sau màn khởi đầu ấn tượng này, bộ phim nhanh chóng rơi vào tình cảnh lao dốc không phanh, rating tụt thảm hại xuống còn 3% tại tập 4 và bị cộng đồng khán giả phản đối dữ dội. Đây được xem là mức sụt giảm rating lớn nhất trong dòng chảy truyền hình Hàn từ đầu năm, khiến Twelve trở thành bộ phim có lượng khán giả bỏ xem cao nhất 2025, đồng nghĩa với việc mất đi đáng kể niềm tin của người xem.

Chuyện gì đã xảy ra với bộ phim này? Làm sao để nó có thể chấm dứt sớm nhất có thể? Câu trả lời chủ yếu nằm ở chất lượng nội dung quá tệ, kịch bản thiếu chiều sâu và mang cảm giác như một tác phẩm vụng về, gây thất vọng tràn trề sau màn mở màn có phần xuất sắc.

Twelve dựa trên cảm hứng từ câu chuyện 12 con giáp của phương Đông, kể về 12 vị thần mang hình dạng con người đứng trên tiền tuyến bảo vệ thế giới khỏi các linh hồn ma quỷ. Ngay từ khi công bố diễn viên, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả, đặc biệt khi có sự góp mặt của Ma Dong Seok, nổi tiếng với các vai hành động trong điện ảnh, trong vai Tae San – thần hổ, thủ lĩnh của đội ngũ thần bảo vệ thế giới. Các thần còn lại gồm thần khỉ Won Seung (Seo In Guk), thần rồng Mir (Lee Joo Bin), thần lợn Don Yi (Go Kyu Pil), thần chó Gang Ji (Kang Mi Na), thần chuột Jwi Dol (Sung Yoo Bin), thần ngựa Mal Sook (Ahn Ji Hye) và thần rắn Bang Wool (Regina Lei).

Dù mang nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên có thực lực, nhưng từ sau tập đầu mở màn thành công, bộ phim nhanh chóng bị chê bai thậm tệ. Khán giả phản ánh kịch bản quá tệ, thiếu logic, như thể chỉ dành cho những bộ phim gây cười nhạt nhẽo hoặc hành động nhàm chán. Trên trang Mydramalist, các bình luận thể hiện sự bất bình khi họ cảm thấy những diễn viên từng hy vọng tỏa sáng nay lại bị kéo lùi trong một tác phẩm vô nghĩa, thiếu chiều sâu.

Về phần Ma Dong Seok, cư dân mạng đặc biệt phản ánh, anh dường như vẫn trung thành với hình tượng “đấm đá” giống như trong phim điện ảnh, thiếu đi sự phát triển nhân vật hoặc chiều sâu diễn xuất. Người xem nhận xét, những cảnh hành động của anh chỉ toàn là những màn đấm đá lặp đi lặp lại, thiếu sức hút, khiến họ cảm thấy nhàm chán chứ chưa kể đến việc bộ phim dài tập đã làm mất đi tính hấp dẫn vốn có của nhân vật. Không ít ý kiến còn đề nghị Ma Dong Seok không cần thiết phải tham gia phim truyền hình nữa, vì anh chỉ phù hợp với các vai hành động nhanh gọn, bốc lửa ở điện ảnh.

Các bình luận tiêu cực còn nhấn mạnh, “Tôi đã bị tập 1 lừa, tưởng sẽ là siêu phẩm, nhưng mỗi tập sau chỉ càng thêm thất vọng”. Một khán giả chia sẻ: “Ngoại hình thì đẹp, diễn xuất thì tệ, kịch bản lại quá tệ khiến mình cảm thấy như đang tự hại mình”. Nhiều người còn đề nghị, những phim dài tập cần phải có lớp lang cảm xúc rõ ràng hơn, chứ đừng chỉ dựa vào hình dạng hoặc các pha hành động chỉ để câu view.

Kết luận lại, Twelve là một ví dụ rõ ràng về việc không đủ nội dung và sáng tạo mới có thể làm sụp đổ một bộ phim từng có tiềm năng lớn. Trong khi đó, các diễn viên, dù là những tên tuổi nổi bật, lại đối mặt với việc bị gắn mác bởi kịch bản yếu kém. Khán giả hy vọng phim sẽ sớm chấm dứt để tránh tình trạng thêm phần gây thất vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *