VIỆT NAM Ở NHẬT BẢN: NHỮNG NGƯỜI MẸ CHA ĐỨNG NGỎNG TRƯỚC GIÓ LỐC VÀ CÁI CHẾT CỦA BÃO JANGMI!

NHẬT BẢN TRONG TÁI 4,13 TRIỆU NGƯỜI: NỖI LO CHO CỘ ĐÔNG VIỆT TỪ XA

Nhật Bản đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều người Việt Nam, không chỉ để học tập và làm việc mà còn để định cư. Theo báo Thanh Niên ngày 28.3.2026, số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã vượt mốc 4,13 triệu người vào năm 2025, trong đó cộng đồng người Việt chiếm vị trí thứ hai với khoảng 681.000 cư dân hợp pháp. Thế giới luôn quan tâm đặc biệt đến đất nước mặt trời mọc này, đã và đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều gia đình Việt xa quê.

NỖI LO ĐÓN TIN BÃO JANGMI GÕ NHẬT BẢN

Cô Nguyễn Thị Nhượng (52 tuổi, xã Đại Đồng, Nghệ An) chia sẻ sự lo lắng khi nghe tin bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản, đặc biệt là đối tượng con trai bà đang làm việc tại đây. “Con tôi làm việc ở miền quê, bắt đầu từ 8 giờ sáng, chỉ nghỉ trưa 45 phút rồi tiếp tục làm đến tối, có ngày tăng ca đến 9 hoặc 10 giờ đêm. Gọi điện hỏi thăm chỉ cuối tuần, khi canh giờ phù hợp để không làm phiền con. Nghe tin bão vào Nhật, lòng tôi rất lo lắng”, cô Nhượng nói.

Thông tin về tình hình mưa bão tại Nhật Bản liên tiếp gây sự chú ý. Báo Thanh Niên ngày 3.6 cho biết, chính quyền Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán cấp 4 – mức cảnh báo khẩn cấp – tại toàn bộ quận Shinagawa, các khu vực ven sông Nogawa và Kanda ở Tokyo. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo biển động mạnh với sóng cao tới 9 mét tại khu vực Kanto-Koshin và Kinki, khuyến cáo người dân cần yên trong nhà để đề phòng sạt lở đất và ngập úng.

NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT BẢN VỚI ĐẠI DỊCH BÃO JANGMI

Nguyễn Thị Thùy (35 tuổi, làm việc tại Kobe) cho biết: “Hiện tại tôi sống và làm việc tại đây, khu vực tôi ở bị ảnh hưởng nhẹ. Tôi đã ở Nhật 11 năm và thấy lần này bão nhẹ hơn các lần trước. Trước đây, khi có bão, trường học nghỉ, tàu chuyến bị hoãn, còn năm nay tình hình không nghiêm trọng như thế. Ở Kagoshima và Okinawa, ảnh hưởng còn nặng hơn, nơi người lao động thường được giữ lại tại công ty để tránh gặp nguy hiểm”.

Trong khi đó, Lê Như Thảo (34 tuổi) và Trần Gia Minh (26 tuổi), sống tại Osaka, chia sẻ: “Khu vực của chúng tôi không bị cúp điện hay gãy đổ cây cối nhiều, chỉ có gió lớn gây khó chịu. Ban ngày gió yên hơn, tối đến thì đóng cửa để tránh gió mạnh. May mắn, các bạn của tôi ở các khu vực ven biển như Kagoshima cũng không phải chịu ảnh hưởng nặng nề”. Gia Minh bày tỏ sự an tâm với gia đình qua lời nhắn: “Con vẫn khoẻ và bình an. Cuộc sống ở Nhật tuy có những phút buồn, đôi khi nhớ nhà nhưng mong gia đình đừng lo lắng, năm sau con sẽ về thăm”.

Nguyễn Hồng Vân, người đang sinh sống tại tỉnh Mie, vùng Kansai, cho biết rằng khu vực của cô cũng chịu ảnh hưởng của gió mạnh, cảnh báo từ chính quyền địa phương vẫn còn hiện hữu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *