XẢ SÚNG KINH HOÀNG GÂY CHUỘC TẠI CHỢ ĐẦU MỐI NỔI TIẾNG THÁI LAN, 6 NGƯỜI CHẾT LIỆT

VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG TẠI CHỢ BANGKOK SỐC Nhomác đau lòng khi thủ phạm bất ngờ tự sát ngay tại hiện trường

HUNG THỦ XÁC ĐỊNH LÀ NGHI PHẠM 61 TUỔI VÀ NỖI ÁM ẢNH TỪ MỐI QUAN HỆ CŨ

Noy, 61 tuổi, cựu tiểu thương chuyên bán trái cây sấy khô trong chợ, đã gây ra vụ nổ súng chấn động Bangkok. Theo điều tra ban đầu, ông mang theo súng ngắn CZ 9mm đến chợ và lần lượt tấn công các nhân viên bảo vệ mà ông cho là từng có mâu thuẫn từ trước. Trước khi ra tay, Noy đã chĩa súng uy hiếp tài xế taxi gần khu SC Park, buộc người này phải chở mình đến chợ Or Tor Kor, trong quá trình đi còn liên tục nhắc sẽ “bắn bảo vệ”.

KHI TIẾN GẦN ĐẾN VỊ TRÍ, HẮN GỬI CẢM GIÁC TỐI ƯU VỚI HÀNH ĐỘNG NỔ SÚNG

Khoảng trưa, Noy đi qua cổng 1 của chợ, thấy ba nhân viên bảo vệ đang làm việc, ông liền nổ súng khiến ba người thiệt mạng ngay tại chỗ. Tiếp tục truy tìm một nhân viên khác, người bị cho là có xung đột lớn với ông từ các năm 2019-2020 do nghi ngờ đã cào xước xe hơi của ông, Noy bắn liên tiếp sáu phát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn nạp thêm đạn và tiếp tục bắn vào các nhân viên bảo vệ, tiểu thương khác, gây thiệt hại nhân mạng và thương tích nhẹ cho một số người. Một nữ tiểu thương tử vong, hai người khác bị thương trong vụ nổ súng kinh hoàng.

HỰU TỐI KHI TÌM THẤY VỢ, NGHI PHẠM NGỒI LẠI VÀ BỎ TÂM TỬ THÙ

Sau khi gây án, không gặp thấy vợ trong đám đông hỗn loạn, Noy quay lại quầy hàng của vợ mình, nơi bà đang buôn bán, rồi tự sát bằng cách bắn vào thái dương. Hành động này khiến nhiều người không thể tin nổi về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

NGUYÊN NHÂN CĂN BẢN: MÂU THUẪN CÁ NHÂN VÀ GẦN GŨI VỚI XUNG ĐỘT TỪ TRƯỚC

Thiếu tướng Siam Boonsom, Cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân kéo dài, đặc biệt liên quan đến việc nghi ngờ bảo vệ chợ đã phá hoại xe của nghi phạm trong quá khứ. Theo lời vợ của Noy, ông là người nóng tính và cực kỳ yêu xe của mình. Trong quá khứ, có lần xe ông bị trầy xước tại chợ, ông rõ ràng nghi nhóm bảo vệ, đặc biệt người mà ông tìm kiếm chính là thủ phạm gây ra sự việc. Từ đó, hắn thường gọi điện trong trạng thái say rượu để đe dọa hoặc yêu cầu giải quyết dứt điểm.

NHÀ CHỨC NĂNG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HIỆN TRƯỜNG VÀ VŨ KHÍ

Dù ban quản lý chợ đã kiểm tra camera an ninh và xác nhận xe của Noy từng có dấu vết bị cào xước, không tìm ra chứng cứ về thủ phạm rõ ràng, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Hung thủ dùng khẩu súng CZ 9mm, chứa khoảng 10 viên đạn, trong đó còn một viên chưa bắn. Chính quyền xác nhận đây là vũ khí sở hữu hợp pháp của ông, không liên quan tổ chức tội phạm hay đe dọa an ninh quốc gia.

NHẬN ĐỊNH CỦA NHÂN CHỨNG VỀ THỦ PHẠM VÀ GẦN GŨI TỪ GIA ĐÌNH

Một tiểu thương bán cá khô trong chợ Aor Tor Kor chia sẻ: “Trước đây, ông ấy bán hàng gần đây, thỉnh thoảng còn ghé sạp tôi mua đồ. Tính tình thì khá hòa nhã, không biểu hiện gì bất thường. Không ai nghĩ ông lại có thể ra tay như vậy. Gần đây cũng không thấy ông xuất hiện nữa, chỉ thấy vợ bán hàng một mình.”

Cũng theo lời kể từ nhân chứng khác: “Tôi thấy ông ta mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo balo, bước vào chợ rất bình tĩnh nhưng tay cầm súng. Sau vài phát đầu, mọi người hoảng loạn bỏ chạy.” Cả hai đều ngỡ ngàng vì một người vốn hiền lành, buôn bán bình thường lại trở thành thủ phạm của vụ thảm sát kinh hoàng sáng 28/7.

KẾT LUẬN: CƠ CHẾ ĐẪM NƯỚC MẮT VÀ HÀNH ĐỘNG TĂNG NỘ

Do ảnh hưởng sâu sắc từ vụ việc, ban quản lý chợ Aor Tor Kor đã quyết định tạm ngưng hoạt động hôm 29/7 để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân và giảm bớt căng thẳng cho các tiểu thương trong cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *