13 HÀI CỐT LIỆT SĨ ĐƯỢC QUY TẬP MỚI TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG ĐẾN 10H30 NGÀY 10.7, CẬP NHẬT TỪ THIẾU TƯỚNG TRẦN CHÍ TÂM

TÌM KIẾM VÀ QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TRONG KHÓ KHĂN TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG

Sáng 10.7, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, vẫn diễn ra khẩn trương và quyết liệt. Lực lượng chức năng phối hợp liên tục để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hài cốt nào nằm dưới lòng đất lâu năm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, có mặt trực tiếp tại hiện trường. Ông cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo về tình hình khai quật, ông đã xuống khu vực công tác cùng lực lượng tham gia nhiệm vụ, theo dõi sát sao tiến trình quy tập. Trong sáng cùng ngày, các đơn vị đã quy tập thành công 13 hài cốt liệt sĩ.

Khi máy xúc cào trúng khu vực nghi có hài cốt, lập tức lực lượng đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra kỹ lưỡng. Theo thiếu tướng Tâm, các lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đội K73, K74 cùng các cơ quan liên quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông chia sẻ: “Riêng trong sáng nay, anh em đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Chứng kiến anh em làm việc, nhiều lúc chúng tôi không kìm được xúc động.”

Về phương án khai quật, lực lượng tạm thời chưa khai quật sâu phần rãnh mộ kéo dài về phía bờ hồ do nguy cơ nước tràn vào khu vực. Thay vào đó, công tác quy tập tập trung vào khu vực phía trên để đảm bảo an toàn. Các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch ngăn nước, tiếp tục khai quật những phần còn sâu bên trong khi đảm bảo không bỏ sót hài cốt. Thiếu tướng Tâm khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm làm sớm nhất có thể, nhưng phải cẩn trọng, khoa học, tránh bỏ sót hài cốt để các chú, các bác được quy tập về nơi an nghỉ cuối cùng.”

Các hài cốt được phát hiện đã nằm dưới đất từ năm 1968, nay đã hơn 58 năm, nên mức độ phân hủy không giống nhau. Những hài cốt không còn bọc túi ni-lông hoặc tấm tăng đều có thể đã phân hủy mạnh hoặc hòa lẫn vào đất. Quân đội phải sàng lọc kỹ lưỡng từng lớp đất, kể cả phần đất có dấu vết phân hủy để phục vụ công tác giám định danh tính. Những hài cốt phân hủy nhiều sẽ được thu gom đất liên quan để phân tích, xác định danh tính.

Các hài cốt được đặt trong túi ni-lông, xếp chồng cẩn thận để đưa lên mặt đất. Dù vậy, các lực lượng vẫn cố gắng thu gom đầy đủ mọi phần còn lại, kể cả đất của các bộ hài cốt đã phân hủy, nhằm chuẩn bị cho các bước đối chiếu, giám định ADN trong thời gian tới. Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi phải đưa tất cả các chú, các bác về để giám định, xác định danh tính, rồi trở về quê hương, với đồng đội và gia đình.”

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, TP.HCM dự kiến đẩy nhanh quá trình phân tích mẫu sinh phẩm. Những dữ liệu này sẽ được đối chiếu với Ngân hàng ADN liệt sĩ nhằm xác định rõ danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ mặt. Ông Tâm tin tưởng: “Nếu quá trình lấy mẫu thuận lợi, tôi tin rằng sẽ có nhiều liệt sĩ sớm trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình.”

Trong buổi sáng, một chiến sĩ cũng đã thắp hương kính tưởng niềm tiếc thương và biết ơn các anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc. Dẫu còn nhiều khó khăn, các lực lượng quy tập vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, nghiêm túc để đem lại sự xác thực và trang trọng cho những hài cốt liệt sĩ trên đất thành phố này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *