NÓI ĐƯỢC, LÀM ĐƯỢC: NGƯỜI DÂN THÔN SOI HÀ VỚI ƯỚC MƠ VÀ TRÁCH NHIỆM
Sau nhiều năm chiến đấu trên chiến trường biên giới phía Bắc, vào năm 1985, ông Vũ Quốc Bảo đã phục viên trở về quê hương, bắt đầu một hành trình mới với lý tưởng cống hiến. Tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết cách mạng thúc đẩy ông luôn nỗ lực góp sức cho cộng đồng vùng quê nghèo khó.
Từ khi tham gia vào các hoạt động của địa phương, ông Bảo không ngừng thể hiện tinh thần trách nhiệm và uy tín. Năm 2008, ông được tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Soi Hà. Sau đó, ông tiếp tục tham gia công tác an ninh, giữ gìn trật tự thôn, đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự và Phó trưởng thôn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người dân địa phương nhớ đến hình ảnh ông cần mẫn tuần tra đêm, giữ gìn bình yên cho làng xóm. Những thành tích trong hòa giải tranh chấp đất đai và mâu thuẫn gia đình đã trở thành dấu ấn đặc biệt của ông trong lòng bà con.
Gần đây, ông còn phối hợp cùng Công an xã Xuân Vân trong việc thuyết phục đối tượng trộm cắp ra trình diện, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Không chỉ tham gia phòng chống tội phạm, ông còn là người tiên phong trong các phong trào của thôn như vận động bà con hiến đất, góp kinh phí xây dựng đường làng, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tinh thần “nói được, làm được” khiến ông trở thành tấm gương vượt khó, giúp gia đình thoát nghèo qua nhiều hình thức như xây dựng, trồng hoa màu, chăn nuôi.
Trưởng thôn Soi Hà, ông Lộc Văn Nguyên chia sẻ: “Nhà ông Bảo có vườn cây ăn quả hơn 300 gốc bưởi, nuôi hàng chục con lợn, gà… Mọi người cần giúp đỡ kỹ thuật, ông đều sẵn lòng. Người dân trong làng nhìn ông để học hỏi, vươn lên thoát nghèo.” Ông không ngừng nỗ lực vì cộng đồng, miệt mài với công việc từ nhà cửa đến xóm làng, luôn tận tụy, nhiệt huyết.
Ông Bảo cười hiền hòa: “Bao nhiêu năm phục viên về địa phương, tôi luôn tham gia các hoạt động tập thể. Hạnh phúc lớn nhất là được bà con tin tưởng giao nhiệm vụ. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cố gắng, hết sức mình cho thôn và xã hội.”
ĐÁM CHIỀU ĐƯỢC ĐẢNG GHI NHẬN VÀ ĐẾN GIAO TRÁCH NHIỆM
Tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của ông Bảo đã khiến nhiều người ủng hộ ông tham gia vào tổ chức Đảng. Theo quy định, người trên 60 tuổi muốn kết nạp Đảng đều cần sự xem xét của cấp ủy trung ương, và đảng bộ huyện Yên Sơn đã xin ý kiến Tỉnh ủy Tuyên Quang để tạo điều kiện. Sau quá trình xác minh lý lịch, hai ông đã vượt qua mọi thử thách, vượt trăm cây số bằng xe máy để đến nơi xác minh, rồi hoàn thành thủ tục và chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10.4.2025 trong niềm xúc động sâu sắc.
Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, ông Bảo xúc động: “Tôi không thể quên được ngày hôm đó, cảm giác tự hào, xúc động tràn ngập trong lòng. Hai chữ ‘đảng viên’ là trách nhiệm lớn, tôi mong mình sẽ xứng đáng với niềm tin đó.” Từ một quần chúng tích cực, ông đang từng bước phấn đấu trở thành đảng viên mẫu mực, tâm huyết với công việc và cộng đồng.
Chủ tịch xã Xuân Vân, bà Lê Thị Hoa, tự hào nhận xét: “Ông Bảo không chỉ đặc biệt vì tuổi tác hay cách sống, mà còn bởi sự cống hiến cho xã hội. Ông chính là hạt nhân tích cực của địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và các thế hệ sau.”
Trong những ngày mới trở thành đảng viên, ông Bảo vẫn đều đặn hướng dẫn bà con cập nhật dịch vụ số, vận động hiến đất, cải tạo vườn cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn nếp sống văn hóa. Ở bất cứ cương vị nào, ông đều đi đầu, làm trước, dấn thân với tất cả tâm huyết.
Ông tâm sự: “Mỗi ngày trong Đảng là một niềm vinh dự lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, con cái. Tôi không quan trọng tuổi tác khi tham gia Đảng, mà quan trọng là mình làm được gì cho đất nước, cho dân.”
Hành trình của ông chính là minh chứng rõ ràng rằng lý tưởng cách mạng không có giới hạn về tuổi tác, chỉ cần tinh thần cống hiến và ý chí phụng sự mãnh liệt.