HÀ NỘI CHUẨN BỊ RỘN Ràng CHO NGÀY TỔNG DUYỆT DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Trước ngày diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại trung tâm thủ đô đã bắt đầu sôi động và náo nhiệt. Vào sáng ngày 29/8, hàng chục nghìn người dân từ khắp các quận huyện đổ về các tuyến phố trung tâm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Họ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi, chờ đợi để thưởng thức màn trình diễn của các đoàn quân, khí tài diễu hành qua các tuyến phố dài trong sự tự hào dân tộc.
Ngay từ đêm hôm trước, nhiều người đã xếp hàng, dựng lều và trải thảm để giữ chỗ. Những hình ảnh sôi động về các chiến sĩ, xe tăng, khí tài quân sự đã tạo nên khung cảnh rộn ràng chưa từng có. Đặc biệt, các lực lượng như cựu chiến binh, lực lượng công an và các tình nguyện viên đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, trật tự đồng thời giúp đỡ người dân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Chiều tối và đêm muộn, các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Liễu Giai, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
Chỉ trước giờ tổng duyệt, khí thế yêu nước còn trở nên sôi động hơn bởi các hoạt động văn nghệ, ca hát, múa hát tập thể của người dân và các đoàn thể. Một số gia đình còn mang theo đồ ăn, thức uống, tổ chức “cắm trại” ngoại ô để giữ chỗ và thưởng ngoạn không khí lễ hội. Những đoàn người chật kín các vỉa hè, người lớn, trẻ nhỏ đều háo hức, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc diễu binh, diễu hành chính thức đi qua.
Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân tham gia từ sáng sớm tại khu vực đường Trần Phú chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị từ hôm qua, thức xuyên đêm để có chỗ đẹp đón xem các chiến sĩ, khí tài diễu hành. Đây là dịp hiếm có, cả gia đình tôi ai cũng háo hức. Không khí tự hào, tự tin và đoàn kết hiện rõ trên từng khuôn mặt.”
Trong quá trình chuẩn bị, các lực lượng công an, quân đội căng dây rào chắn, kiểm tra phương tiện ra vào để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các xe có phù hiệu, thẻ đúng quy định được phép di chuyển quanh khu vực; các phương tiện không đúng tiêu chuẩn hoặc gây cản trở đều bị yêu cầu quay đầu. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm quy định, phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng chức năng.
Tại các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, Văn Cao, các nhóm người còn mang theo các tấm bạt, ô dù, áo mưa nhiều màu để tránh nắng và mưa. Từ sáng sớm, những tấm bạt trắng, chiếc ghế nhựa, thậm chí là chăn mỏng đã trở thành vật dụng che chắn, giúp người dân an tâm chờ đợi. Trước cơn mưa đầu ngày, nhiều người còn vui vẻ dùng biểu ngữ, trùm chăn mỏng, thậm chí dùng cây gậy, tre để dựng ô che nắng, tạo thành những hình ảnh đầy ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, yêu nước.
Dù thời tiết diễn biến phức tạp, liên tục có mưa rào bất ngờ, nhưng không ai từ bỏ ý chí chờ đợi. Các hình ảnh người dân đội mưa, mang theo ô, nilon, dùng cây cối để che chắn vẫn xuất hiện dày đặc. Họ không ngại vất vả, tranh thủ giờ vàng để sở hữu vị trí đẹp nhất, rồi cùng nhau hát vang, hô hào tự hào về quê hương đất nước.
Trong những bức hình ghi lại từ đêm 29/8, có thể thấy những cảnh tượng rực rỡ của dòng người chen chân, những chiếc ô đủ màu sắc phủ kín các tuyến phố, dòng người ngồi kín các vỉa hè, chờ đợi trong khí thế hào hùng. Không khí trở nên sôi động, náo nhiệt khi hàng nghìn người bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết để giữ vị trí.
Có những gia đình đưa con nhỏ đi theo, những nhóm bạn trẻ đã ra từ sáng sớm, chuẩn bị hành trang đơn giản, chỉ là bánh, nước uống và ô che nắng. Những câu chuyện về sự háo hức, mong chờ ngày diễu hành đều mang chung tinh thần tự hào dân tộc và quyết tâm góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm trọng đại này.
Trong số những hình ảnh cảm động còn có các chiến sĩ bộ đội, lực lượng công an, cán bộ trực thi hành nhiệm vụ. Nhiều chiến sĩ không những giữ vững nhiệm vụ đảm bảo an toàn mà còn trở thành những nhiếp ảnh gia tình cảm, giúp người dân ghi lại những khoảnh khắc quý giá. Những bức hình các cựu chiến binh nhận được các phần quà hỗ trợ, những hình ảnh đồng đội, chiến sĩ đứng nghiêm chào điều lệnh bên đường đều thể hiện tinh thần tự hào, trân trọng quá khứ và hướng về tương lai.
Chỉ trong đêm muộn, khi các tuyến đường trung tâm đã được bố trí rào chắn cẩn thận cùng hơn chục nghìn người dân kiên trì đợi đón, ánh đèn flash, tiếng hát ca vang khắp nơi tạo nên một bầu không khí đặc trưng vừa náo nhiệt, vừa trang nghiêm. Những khoảnh khắc này khẳng định tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc mãnh liệt của người dân Thủ đô.
Ngày 30/8 tới, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành quy mô lớn sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo đúng lộ trình cuối cùng, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm quốc gia quan trọng. Các cơ quan chức năng đã hoàn tất các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đón chào hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia trực tiếp hoặc theo dõi qua truyền hình trực tiếp.
Trong tâm thế tự hào, thể hiện rõ lòng yêu nước, người dân Hà Nội đã có những đêm thức trắng, những ngày vượt qua mọi thử thách để chờ đón lễ hội lớn diễn ra trong khí thế tự tin, đoàn kết và rạng rỡ nhất. Chắc chắn, đây sẽ là những ký ức khó quên đối với thế hệ trẻ và tất cả những ai đã góp phần vào thành công của ngày hội lớn này.