(NHỚ CÙNG THẮP SÁNG NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC) ÔNG TRẦN VĂN THANH BỨC BÁO CHUYẾN VƯỢT HƠN 300 KM ĐỂ XEM LỄ DIỄU BINH 2/9 SAU 80 NĂM ĐỔI MỚI!

KHÁT VỌNG TỰ HÀO VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC LÊN ĐẦU TRONG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Từ sáng sớm ngày 1/9, không khí lễ hội đã tràn ngập khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân từ mọi hướng đổ về các tuyến đường như Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã… tạo thành những dòng người dài bất tận dọc hai bên vỉa hè. Mọi người đều mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước – ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Trẻ nhỏ được cha mẹ bồng trên vai, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, trong khi các người lớn vừa chuyện trò, vừa hòa mình vào không khí náo nức của Thủ đô. Không có gì có thể làm giảm đi niềm háo hức và niềm tự hào của người dân thủ đô trong ngày lễ thiêng liêng này.

Trong khung cảnh đó, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ ông Trần Văn Thanh, cựu chiến binh hơn 80 tuổi đến từ Nghệ An. Dẫu nắng hay mưa, ông vẫn kiên nhẫn bám trụ bên đường phố, háo hức chờ đón đoàn diễu binh trong ngày kỷ niệm quốc gia. Chia sẻ về hành trình của mình, ông kể: “Nhân lúc vợ đi chợ, tôi chất đồ lên xe máy rồi lên đường. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế để được chứng kiến người đồng đội cũ của mình biểu diễn trong ngày lễ lớn này.”

Ông Thanh đã di chuyển hơn 300 km từ Nghệ An bằng xe máy để có mặt tại thủ đô, góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử này. Chuyến đi của ông được ông chuẩn bị âm thầm, kín đáo, bởi ông không muốn gây lo lắng cho gia đình. “Bà ấy không muốn tôi đi lắm vì tôi lớn tuổi rồi… Nhưng tôi không thể bỏ lỡ dịp đặc biệt này,” ông chia sẻ.

Trong mỗi bước đi của hành trình, ông Thanh đều mang theo hành trang giản dị: vài bộ quần áo, chiếc vali nhỏ màu hồng, hộp gỗ đựng các tư trang cùng lá cờ đất nước tung bay rực rỡ. Trên chiếc hộp gỗ, ông còn ghi rõ số điện thoại của người thân để tiện liên lạc khi cần thiết.

Chuyến đi không chỉ là hành trình thể hiện lòng yêu nước mà còn là cơ hội để ông Thanh gặp lại những người đồng đội cũ, ôn lại những kỷ niệm chiến tranh năm xưa. Ông kể: “Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện về những ngày tháng gian khó, lúc còn chiến đấu và bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Những kỷ niệm ấy vẫn sống động trong lòng tôi.”

“Người dân Hà Nội đón tiếp rất thân thiện, ấm áp. Chuyến đi này còn ý nghĩa vì tôi được chứng kiến lễ diễu binh, nhìn thấy quân đội trẻ trung, khí tài hiện đại. Thật sự tôi rất tự hào về đất nước,” ông chia sẻ xúc động.

Hành trình của ông Thanh phản ánh khát vọng tự hào, yêu nước của mỗi người dân, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh. Ông còn mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững truyền thống, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh. “Tôi chọn đi xe máy để tận mắt chứng kiến đất nước sau 80 năm đổi mới và phát triển, qua từng con đường, ngôi nhà khang trang. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào,” ông nói.

Chuyến đi của ông Thanh còn từng gây xúc động mạnh hồi tháng 4 khi ông tự lái xe máy gần 1500 km từ Nghệ An vào TP HCM để xem diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đó là minh chứng rõ nét cho ý chí tự hào và ý thức trách nhiệm của một người chiến sĩ cựu chiến binh đối với quê hương, tổ quốc.

Khác biệt về tuổi tác hay hoàn cảnh, tất cả đều chung một nhịp đập trái tim yêu nước, góp phần tạo nên ngày lễ trọng đại của đất nước. Những hành trình như của ông Thanh là minh chứng rõ nét cho khát vọng tự hào, yêu đất nước của những thế hệ đi trước, truyền cảm hứng cho lớp trẻ tiếp bước xây dựng tương lai tươi sáng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *